1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Buồn, nghĩ vu vơ!
    Ra trường 4 năm,bay nhảy đủ các công ty tư nhân và bi giờ mới vào làm cơ quan Nhà Nước. Vài tháng nữa sắp vào biên chế nhưng suy nghĩ có yên ổn, bằng lòng đâu :(. Lo sợ không biết lương NN 1t5 thì liệu đủ sống không? Không phải là đảng viên, không phải gia đình cách mạng liệu có đường tiến thân ở cơ quan nhà nước? Làm NN ăn lương, không tham nhũng, không hối lộ liệu có đủ tiền tích luỹ để lập gia đình, phòng ốm đau :( ? Làm nhà nước liệu có rủi ro trong công việc dẫn đến trách nhiệm hình sư?
    Lên mạng tìm việc, lại nộp đơn vào công ty nước ngoài, lại phỏng vấn và lại rớt Rất nhiều lần phỏng vấn lần 2, lần 3 ở các tập đoàn lớn và hy vọng tràn trề nhưng kết quả vẫn thất bại :(. Bạn bè cứ nói : mày có nhiều kinh nghiệm, anh văn + vi tính giỏi thì kiếm việc ngon dễ lắm. Tự bản thân mình tự tin cũng nghĩ vậy, nhưng bây giờ có đi phỏng vấn nhiều nơi mới biết mình vẫn còn kém và không may mắn lắm :(. Thất bại nhiều, bây giờ đâm ra thiếu tự tin, không dám nộp đơn công ty lớn. Làm tư nhân thì đã ngán và sợ môi trường không minh bạch, xem thường luật dù thu nhập vẫn cao.
    4 năm qua rồi vẫn chưa ổn định công việc, vẫn chưa có định hướng nào rõ rệt :(.
    Chắc phải cố lấy cái bằng thạc sỹ thôi
  2. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày với 2 thái cực, từ sáng đến 1h chiều, chỉ là cảm giác phẫn nộ, ức chế ..........
    Nhưng sau đó lại là sự dịu êm ......... giá ngày nào cũng bình yên như thế ............. Ôi sao mà .........
  3. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại cảm thấy mệt quá, thở không ra hơi, hình như làm để chết í, sắp có lương rùi mà chả biết có time mà tiêu ko. Cứ thế này thì có mà ế vợ mất.
  4. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Anh tophit ơi chủ nhật này đi Ninh Bình đi ......... Cẩn thận ế thật ........ ! Đi để thêm hiểu thêm yêu
  5. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hai đứa bạn gái hồi học cấp I.

  6. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Một cái tin bất ngờ cũng khiến mình vui. Hi vọng em sẽ được hạnh phúc bên người ấy .
    Bạn vừa gọi điện bảo mai đến công ty cũ. Có chuyện gì vậy nhỉ ?
    Được lantimxulang sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 27/10/2006
  7. Xubu

    Xubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa viết đơn xin thôi việc và gửi qua email của giám đốc. Một quyết định chẳng dễ dàng chút nào khi trước mắt mình chưa có công việc khác để thay thế. Nhưng lúc đó mình lại không hề lăn tăn, vì mình ngĩ tới công việc mà mình không có niềm tin, tới những đồng nghiệp trong văn phòng suốt ngày buôn chuyện ầm ĩ làm mình chẳng làm được việc gì, tới cả những ánh mắt họ nhìn mình như mình thuộc vào thế giới khác... Ôi, dù đã được dặn trước là đi làm phải bản lĩnh hơn, không để người khác làm ảnh hưởng tới việc của mình... thế mà mình không làm được, mình từ bỏ
    Đó là công việc đầu tiên mình nhận... và từ bỏ như một sự giải thoát. Chẳng hối hận, nhưng từ mai lại có thêm việc để lo làm người lớn thật là khổ
  8. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cay quá,cay xé
    Bát bún chiều nay cho nhiều ớt quá,hic..hic...cay quá thế này đêm ngủ làm sao đây....
  9. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    ngu ngốc
  10. ruou_thit_lon

    ruou_thit_lon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Nguời ta nói "bữa tiệc nào rồi cũng kết thúc" hehe, vậy đang đuợc yêu nhiều tự nhiên một ngày nào đó kết thúc thì thía nào nhỉ ? Chắc là xì trét trầm trọng mất thui ...
    Tử vi nói său nè lấy chồng thì em sẽ là chồng còn anh là vợ hehehe, ko biết có phải ko nữa, nhưng thấy bây giờ cục cưng của em sắp thành "vợ" thật rồi hehehe. Cái ji mình cũng trái nguợc nhău thế mà lại yêu nhău . Ko khéo său này lấy nhău ngày choảng nhău dăm trận thì ốm
    em biết anh chảng bao giờ bỏ em nổi đâu, vì .....xét một cách toàn diện anh đã bị em bỏ bùa roài...
    Iêu anh thật đấy, nhưng lúc nào cũng coi anh là cái j` "bé bỏng" lắm cơ Anh thệt đúng là cái đồ trẻ con của em;))
    Cuối tuần rồi, chán chảng buồn viết, mai lên chợ oánh rậm 1 quả, lâu lắm rồi ko đi,à cũng nhân tiện anh có khách nên em phải chuồn đi chơi .....Lý do lý chấu tí chứ lị hí hí
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này