1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruou_thit_lon_

    ruou_thit_lon_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm năy chủ nhât, mai thứ hai, kia thứ ba ...
    Cuối tuần ơi mău lên nào . Nhớ wá đi
  2. simply19

    simply19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Sao mình nghĩ nhiều thế nhỉ?
  3. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Lại hụt hẫng fát nữa. Mong đến ngày mai, đi học... sẽ lại bận bịu.
  4. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Đấy, biết mà, làm gì có thời gian đâu, bận bù đầu luôn rồi, giờ mới nghỉ ngơi chút. Ặc, mong rằng mọi chuyện êm ru, đừng xảy ra vấn đề gì, nếu không nổ tung đầu mất.
    Cả tuần nay căng thẳng rồi, ooooooh
  5. tuyetthangtu82

    tuyetthangtu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tờ báo mình mua để trên bàn anh không hề đụng tới.
    Đưa cho anh chai dầu gội mình mua,anh lạnh lùng bảo : "Bao nhiêu tiền để trả lại?" Đơn giản đến đáng sợ,trả hết cho em được sao anh?
    Một ngày buốn............
  6. ngoclanhuong20

    ngoclanhuong20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    một ngày chán hơn con gián, buồn hơn chuồn chuồn, k có gì vui , k có gì đặc biệt, 1ngày như mọi ngày
  7. simply19

    simply19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đau đàu vì công việc!! Đúng là lắm thầy thì nhiều ma, mỗi sếp triển khai công việc theo một hướng làm mính cứ xoay như chong chóng. Mà làm thế nào thì làm miễn là kết quả ra sao, thế mà....Đang bù đàu với công việc thì cái con bé kế toán nó nhí nhéo làm thanh toán công tác phí. Sếp lượn qua nhìn tấy lại bảo "Không phải việc của em", thế đấy! làm gì cũng không yên. Cái đứa làm cùng với mình thì nó cứ đi suốt, chẳng giúp được gì lại còn....
    Về nhà, nghĩ đến về nhà mà chán! Lại cơm nước, ....tối lại miệt mài với cái máy tính. Ngày nào sếp cũng bảo sáng mai chuyển báo cáo cho anh!
    Mình cũng muốn mình bận rộn cơ mà nhỉ?
    Để không có thời gian nhớ U, không nghĩ gì cả. Đã nói chuyện thẳng thắn rồi. Mình biết 2 đứa chẳng thể thay đổi được gì. thế là xóa hết số đện thoại, nick YM, xóa hết...để quên nhau. Có quên được đâu? U vẫn nhớ mà mình thì khó quên! Đãng lẽ ra chúng ra phải nhận ra điều đó cách đây 7 năm thì có lẽ bây giờ....
    Thôi, mệt rồi, về thôi!
    Từng ngày em sống giữa những chơi vơi, giữa những đắm say bên nỗi đau
  8. ruou_thit_lon_

    ruou_thit_lon_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm năy thứ 2 .....Cuộc đời vẫn đẹp sao ehehhe
  9. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    em gì ơi, nhìn cái avartar và cái nick của em trông "xôi" quá. đề nghị đổi đi nhìn cho nó trong sáng một chút, đã mệt mỏi rồi vào thấy nick của em phát ớn.
  10. ruou_thit_lon_

    ruou_thit_lon_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ông là cái jì mà tôi phải đổi ? Trong luật pháp cũng đã định quyền tự do ngôn luận lẫn biểu hiện hành vi miễn sao ko ảnh hưởng đến nguời khác, ảnh của tôi trong sáng, có đầu óc ông đen tối (tưởng tượng ra cái j tôi đek biết) ....
    Ngoài ng iu tôi ra chảng ai có quyền lên tiếng và lăy chuyển đuợc tôi
    Vô duyên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này