1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi.........
  2. nhoc_cnn

    nhoc_cnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Thi xong, cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Ngủ nào!!!!!!!
  3. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    gặp một em xinh quá.
  4. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    nhớ anh...nhiều ^^....mà anh xa em anh sẽ sống tốt hơn chứ. Uh thế thì cứ thế đi...em luôn ủng hộ anh mà...he he...Ru hâm wá ^O^
  5. ruou_thit_lon_

    ruou_thit_lon_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Trời rét căm căm, tự nhiên lôi vắy ra mặc Có hâm đời ko cơ chứ . Net ở nhà hỏng, ngại gọi mấy lão, giờ mặt trăng mặt trời roài nên ngại cái khoản alô .
    Đúng thui, các lão hơi tí đòi tiền, cứ nghĩ mình vẫn như con gà mấy năm truớc ........Thui ko nói, nói tiếp lại tức anh ách ..
    Chẳng buồn chẳng vui, nhưng mong cuối tuần heheh
  6. S_SAD_BOL

    S_SAD_BOL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tồi tệ nhất. Mệt mỏi chán chường sau một đêm trắng không ngủ vì mãi suy nghĩ những gì đã xảy ra, mình còn đủ sức đi một đoạn đường dài nữa không? Hay minh phải bỏ cuộc ở đây. Hận một người đã chen vào đời mình, làm mình phải sống trong những chuỗi ngày đau khổ, nhưng sao xa người ấy 1 tuần rồi thấy nhớ vô cùng. Hoảng loạn và mâu thuẩn. Hai trạng thái phải đấu tranh không ngừng nghỉ. Mình mệt quá , ước gì tâm hồn được bình yên.
  7. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Giờ này vẫn ngồi đây, rắc rối thật. Mà người thì chơi dài dài, người thì cắm đầu vào làm .... đời là vậy mà.
    Sao em lại khóc nhỉ ??
  8. pocolotono

    pocolotono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay mình thấy mệt mỏi đáng sợ.
    Công việc sức ép nặng nề, sức suy sụp và tình cảm thì lạnh nhạt. Đã cố im lặng, nhưng mọi chuyện thật khó giữ trong lòng, cũng muốn được nói ra được tự vực dậy để sống.
  9. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    hix , chán mệt mỏi vì mọi việc chẳng theo ý muốn của mình , chỉ muốn ngủ nhưng ko sao ngủ dc , một đống bài tập đang chờ
  10. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    rỗng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này