1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lechua

    lechua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Trời đẹp quá.
    Nắng rộn ràng, đầy gió.
    Mình thế nào nhỉ? Mình Okieeeeeeeeee.
  2. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    medium........ tùm lum
  3. ruou_thit_lon_

    ruou_thit_lon_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mệt wá, chảng mún đi học . Trời lạnh cắt da cắt thịt, ngại ko mún thò chân ra ngòai Chán wá
  4. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nhiều thứ để chán quá, chỉ muốn hét lên để tan cơn buồn bực mà thôi, chẳng có việc gì ra việc gì cả, mọi kế hoạch đều đổ bể, ghét không thể chịu được!
  5. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0

    Hãy cho ai một cái gì đó.
  6. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Nhớ! không chịu đc nữa rồi, không thể cầm đt nc với anh, làm thế nào bây giờ.
    Anh ấy đang làm j nhỉ, có đi công tác không, mệt lắm đây
    Nhớ và yêu nhiều
  7. phuthuy_sanco

    phuthuy_sanco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu một ngày mới ~~> một ngày mệt mỏi và căng thẳng
    Mua điện thoại mới ~~> điện thoại hỏng
    Viết chương trình mới ~~> chương trình không chạy
    Có lương mới ~~> lương bị đánh thuế thu nhập
    Yêu 1 người mới ~~> người chưa (không) yêu mình
    Viết 1 bài mới ~~> bài viết không có cảm xúc
  8. S_SAD_BOL

    S_SAD_BOL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn khi nhận ra rằng: không có người đó mình thấy trống vắng, cô đơn, không buồn ăn , ngủ ; không có mình người ấy vẫn sống rất vui, thậm chí còn vui hơn thường ngày, ăn rất ngon và ngủ cũng rất nhiều.
  9. chicas

    chicas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cần từ bỏ thói quen đó.... Rất cần...
  10. S_SAD_BOL

    S_SAD_BOL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nhớ baby BB quá. Lọ mọ vào email của baby xem lại những lá thư mình viết cho baby mỗi khi xa baby. Tự nhiên thấy tội nghiệp mình quá. Đa tình nhiều quá làm chi cho khổ vậy trời. Lúc nào cũng nhớ người dưng, người mà mình biết xa mình sẽ chẳng bao giờ nhớ mình. NGỐC !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này