1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. me_to_you19

    me_to_you19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Vẫn buồn lắm, muốn mau mau vượt qua được thời gian này, muốn dạy cho một bài học, muốn cho cái mặt câng câng đo'' phải biết mình đã sai, muốn giúp cho C lấy lại được sự tôn trọng, Cảm thấy sợ lắm khi phải tiếp xúc với thái độ ghê tởm đó.
    Sao vẫn cảm thấy muốn yêu khi trong đầu đã biết , ko bao h cho phép mình chấp nhận một người như thế !
  2. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Chưa snág đã tức, Tức những ai cứ tắt máy, đang cần mà chả thấy đâu, hichic
  3. Mr.Owl

    Mr.Owl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cool! Let it be.
  4. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi uống cafe cùng bạn, về nhà trằn trọc cả đêm. Chẳng phải vì thương nhớ người ta mà lần nào cũng vậy, cứ uống cái thứ ấy vào là không thể ngủ được. Sáng không muốn dậy , định bỏ học nhưng cố gắng để đi.... Thế mà lại uổng cái công chăm chỉ của mình, đến lớp lại được nghỉ vì cô giáo bận. Vừa nhắn tin cho bạn để đi chơi nhưng chưa nhận được tin trả lời .
  5. Dioxyl

    Dioxyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng thứ 7 vô nghĩa.
    Hôm qua quyết tâm cao ngất là hôm nay học bài. Dậy thật sớm ăn sáng rồi ngồi vào bàn học. Thế mà chưa được 30'' đã ngáp (hic, mà hôm qua mình có thức khuya đâu ) Thế rồi lại lởn vớn, ra ra vào vào, hết toi buổi sáng. Mà mình thì có nhiều thời gian gì đâu. Một buổi sáng được nghỉ quý giá thế. Cn thi, thứ 2 thi, thứ 3 thi, thứ tư cũng thi. Vậy mà mình đã lãng phí thế này.
    **** thật!!!! Không tin đây lại là mình nữa!!!!!
  6. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Ốm . Hậu quả của hôm trước đi chơi bị lạnh. Đầu thì nóng bừng bừng, giọng thì cồ cồ như vịt đực, nghe còn chẳng rõ. Chân tay bủn rủn nhưng vẫn cố để đi học vì hôm nay là buổi cuối cùng. Ngồi trong lớp thì chỉ có gục đầu xuống bàn thôi chứ có nghe, ghi chép được gì đâu. Giá mà chiều nay không phải là thực hành thì bỏ về luôn. Mong cho một ngày trôi qua thật nhanh để tôi khỏi ốm.
    Được lantimxulang sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 05/11/2006
  7. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Khảng khái từ chối một công việc vào cuối tuần, chỉ để 2 ngày rảnh rỗi hoàn toàn đi xem phim, ăn uống, nấu nướng và online một chút....
  8. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    hâm 1 tí, điên một tí để rồi thấy đầu óc nhẹ tênh
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hum nay cảm thấy cuộc sống đơn giản quá ... ở nhà đi học, làm những việc mình thích và cần, và chăm sóc những người thân yêu ... Onl, thật là sung sướng
  10. ruou_thit_lon_

    ruou_thit_lon_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hnay phình phường
    Lúc nào cũng thấy buồn ngủ, nguời bây giờ còn 1 nhúm, hơi tí thấy rét . Nhung mà "em" bảo là như vậy xinh hơn, vậy thì chiều thằng iem vậy hehe ....
    Chảng có chỗ nào đi chơi, lại vào mạng chọc ngoắy, chỉ thích nhất vào ttvn chọc ngoắy thôi
    Dạo này dân tình chẩy nuớc hết cả ra với nhău, hăy là đua nhău thế lào thì ko biết - ai nấy cứ thi nhău post mối tình của mình lên mạng Đọc mà hư cấu, ảo thực lẫn lộn Giai mà chẩy nước thế mình đá luôn ...Cũng bít là "Tâm sự" là nơi nhìu ng` vào để than, để giải toả .Và cũng bít là làm thằng đàn ông ko phải ai cũng đèu mạnh mẽ cả Nhưng thấy giai mà than thở và bi quan quá cứ thấy nó làm sao ấy .. Thà ra quán làm 1 choác rồi về ngủ, tỉnh dậy có thể nhức đầu tí còn hơn kêu than
    Chảng bít đc ntn, mình là mình, ng` ta là ng` ta, chảng ai giống ai ....Chẹp, thôi đek nói nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này