1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    nhớ 1 người.........!ai thì người đấy tự bít..............hehe
  2. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Dạo này kiểm tra liên tục, chẳng còn hứng nghĩ đến chuyện gì khác. Lúc nào cũng thấy căng thẳng chuyện học hành, khỉ thật.
    Mấy hôm nay đang "tự hành hạ bản thân" (nguyên văn lời con bạn): no mess, no phone, no chat. Thế là lại bị fán rằng xa rời quần chúng. hik.
  3. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Ai cùng tôi, tôi cùng ai đây?? Đang một mình, hê hê, thích thật , không phải t7 cũng không phải cn, nghỉ phát 3 ngày luôn. Xả hơi tý chứ, làm quần quật hai tuần nay rồi, mong rằng mọi việc đều trôi chảy. Úm xì bùa, biến nào............
  4. ruou_thit_lon

    ruou_thit_lon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    E thấy hơi mệt . Thấy nhớ anh lắm . Em chảng biết an ủi anh thế nào bây giờ . Anh còn ...trẻ con quá . Em muốn anh đừng bi quan, dù anh có thế nào em cũng vẫn yêu anh và một lòng với anh thôi . Em hiểu những suy nghĩ của anh bây giờ . Hơn 10 năm truớc em cũng đã từng có những suy nghĩ đó, chảng ai giúp đuợc mình ngoài chính bản thân mình đâu anh yêu của em ơi .
    Phía truớc tuy còn nhiều trông gai, nhưng em sẽ luôn bên anh động viên và khích lệ anh . Híc, em thật chảng khác jì vừa là nguời iêu, nguời chị và bạn của anh nhỉ ? ....Em ko lo vấn đề tuổi tác của chúng mình . Em chỉ lo ...anh ko hc tiếp tục đuợc, em lo vì bây giờ anh có nhiều áp lực quá . Mà em có nói kiểu jì anh cũng ko vứt nổi những nỗi lo trong đầu .
    Đừng lo quá nhiều anh nhé, em ko hề muốn tạo một áp lực jì cho anh hăy đòi hỏi bất cứ thứ jì đâu . Chỉ mong rằng anh học xong cho nhanh rồi em sẽ lấy anh . ....Nếu đúng hẹn em ra trường rồi mà anh vẫn chưa xong thì em vẫn sẽ cuới anh thôi, "vợ sẽ nuôi chồng " ( ko khéo học xong chạy theo con khác thì vừa ).
    Em đi học một chút đây, cuối tuần kiểm tra . Sắp Noel rồi anh có thấy ko ? Lo thi cử xong xuôi rồi chơi tẹc ga cho sướng .
    Nhớ em nhiều nhé anh . HÔm năy em cảm thấy ....thương anh, hì
  5. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Buồn, muốn khóc,muốn tới 1 nơi nào đó chỉ có 1 mình
  6. lechua

    lechua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tay thối, mối với mai.....
    Ở đời có bốn cái ngu thì cái ngu đứng đầu là làm mai làm mối. Nhưng chẳng lẽ "thấy chết mà ko cứu"
    Chết cười
  7. smartcookie

    smartcookie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hả hê
    Nhưng nguội lạnh
  8. tieuthudaicac

    tieuthudaicac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy muộn, vội vội vàng vàng đến công ty, chẳng kịp ăn sáng, Cả buổi sáng chả làm được cái gì, Chiều nhởn nhơ trên ttvnol gần hết buổi chiều, một ngày như mọi ngày
  9. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Sếp đi hết rùi, vui chơi thôi.[​IMG][​IMG]
  10. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [/QUOTE]
    Ba chai mà sao tiêu nhanh quá vậy??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này