1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smartcookie

    smartcookie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Công việc ngập đầu mà đầu óc rỗng tuyếch, chẳng làm được việc gì ra hồn từ sáng đến giờ. Sao thế nhỉ?
    Cảm giác này gọi là gì nhỉ?
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá.....gần 5h sáng rồi....ngủ chút đi nhé.....
  3. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Một tuần nay trong tình trạng ốm. Hôm nay " dư âm " của nó vẫn còn. Bao giờ mới khỏi hẳn đây ta ?????
  4. Niemtinhyvong

    Niemtinhyvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đen quá, cháy mất điện thoại rùi, lại phải mất thêm mấy triệu bạc rồi, huhu, chẳng dùng được cái điện thoại nào cả, dở hơi thế không biết. Hy vọng hôm nay tươi sáng, một ngày thực sự may mắn và relax.
  5. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật mà mình ko học gì cả. Suốt ngày online, lười quá![​IMG]
  6. thanhhung86_vn

    thanhhung86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    môt ngày dài là một ngày buồn hôm nay sao ngày lại dài đến như thế ,thi cư đến nơi rồi mà ko học gì cả. ko học ko phải là ko chăm mà là ko học đươc. đầu óc còn đang ngổn ngang nhiều vấn đề hỏi sao học đây
  7. cuchuoi_cukhoaivn

    cuchuoi_cukhoaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chủ nhật không được thoải mái tí nào
  8. Niemtinhyvong

    Niemtinhyvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây bỗng dưng nhớ tới những người bạn từ hồi cấp III quá, VA ơi, Trang ơi, tao nhớ chúng mày quá, chúng mày đã không hiểu tao, không biết bảo vệ, chở che cho tao để rồi tình bạn của bọn mình tan vỡ. Giờ đây tao nhớ chúng mày quá, không biết chúng mày ra sao rồi, thèm được chuyện trò, tâm sự với chúng mày quá. Định cầm điện thoại gọi cho các bạn, nhưng nghĩ lại những chuyện đã qua lại thấy buồn quá... Và lại không muốn gọi nữa, nhưng nhớ các bạn quá, các bạn ơi....
  9. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    căm ghét. cái cảm giác này thật khó chịu nhưng gần như ngay từ lần đầu gặp em và nghe em nói, tôi đã thấy khó chịu. thật lạ lùng là tôi chưa từng ghét ai đến như thế. thậm chí cho dù người ta có chơi xấu mình. bây giờ tôi đã hiểu cái cảm giác khi ko ưa nhau, người ta sẽ có thái độ thế nào.
    món em nấu tôi ko muốn nếm. nghe em kể chuyện tôi ko muốn nghe. thậm chí em chào tôi, tôi cũng chẳng buồn trả lời. có phải tôi ghen tị với em vì em có những cái mà tôi ko có ko ? tôi ko rõ,
    nói thật lòng mình thì tôi ko biết tại sao. nhưng nhiều lúc tủi thân mình muốn khóc, muốn em đi đâu cho khuất mắt. ko phải nhìn thấy em.
    gần như tôi tránh em như tránh hủi vậy. làm bất kì việc gì cũng ko muốn nhờ em. tôi biết trong nhà đã có cuộc chiến ngầm giữa tôi và bố. bố thì quý em ra mặt và ủng hộ em. ông đã thậm chí từ chối ăn món tôi nấu. còn tôi, tôi ko biết làm gì nữa, tôi thèm nấu ăn một cách điên khùng nhưng nấu ra để rồi ăn một lần thì có lẽ tôi thà chết còn hơn.
    hôm nay thì tôi chán ngán. chán thật sự. chán mọi thứ quanh mình. ko cần ai hiểu nữa cũng được. trước đây có anh, anh có thể là chỗ dựa an ủi cho tôi, nhưng giờ tôi phải tự đứng trên đôi chân mình, tự mình đương đầu thôi.
    có lẽ mãi mãi tôi cũng sẽ ko hiểu được tại sao lại ghét em, thậm chí thù em đến thế. dù rằng khi mẹ hỏi tôi vẫn nói dối rằng có ghét gì em đâu.
    thôi kệ vậy. được nói thật lòng mình ra cảm giác dễ chịu hơn nhiều, chỉ có vậy thôi.
  10. ruou_thit_lon

    ruou_thit_lon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Em chảng muốn làm nguời lớn đâu
    Biết phúc tạp thế này đek làm nl cho rồi
    em yêu chị nhất
    Được ruou_thit_lon sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 14/11/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này