1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lechua

    lechua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nhà với cái chân què chán quá đi.
  2. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Mgày hôm nay là mọt ngày buồn và mệt mỏi. Một tin gây shock đến với rất, rất nhiều người. Những tiếc nuối, những phẫn nộ, những buồn bã,những đau đớn, những lo lắng, có cả cái giận đến run rẩy cả người. Nhưng cuối cùng thì tất cả cũng kết thúc. Dù tiếc nuối, dù giận dữ đến đâu chăng nữa.
    Dẫu sao cũng phải nói rằng cuộc đời sẽ mãi chỉ là một cuộc hành trình gối nhau liên tiếp. Sẽ gặp gỡ và rồi lại chia xa.
    Mệt mỏi, chống chếnh và cô độc vô cùng.
  3. ruou_thit_lon

    ruou_thit_lon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hnăy thấy khoẻ ghê vì hqua đi ngủ sớm, trời thì nắng đẹp chỉ mún tot đi chơi thoai .
    Dạo nè da mình đẹp wá, uớc jì da mình mãi thía nè
  4. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Rất là bực mình vì cái đường adsl của ông fpt!
    Hôm kia mạng đang dùng ngon tự nhiên mạng đứt fụt 1 cái! 7601060 "Đây là công ty fpt...xin ấn phím 2 để gắp hỗ trợ kỹ thuât!" Uh thì 2
    - FPT số 53 xin nghe
    - Cô ơi xem hộ cháu cái mạng, chủ thuê bào là...
    - Anh là Tuấn Anh ah
    - Vâng! (ko biết là giọng mình nó dễ thương hay là gọi nhiều quá mà nó quen giọng! Mie.)
    - Em sẽ ghi lại đến chiều sẽ có Kỹ thuật đến kiểm tra cho anh nhé!
    - Dạ cháu cảm ơn cô ạ!
    Thế là sáng hôm đấy cả công ty đưọc nghỉ đi uống cafe, thiệt hại về kinh tế ko biết bao nhiêu mà kể...Khoảng 3h chiều có 1 chú kỹ thuật viên FPT đến, trông chú ý cứ ngu ngu nhưng mà giỏi fết! sửa mãi thì cái mạng nó cũng chạy
    -Em cảm ơn anh nhé, anh cầm tạm tý chút gọi em biếu bao thuốc để lần sau có hỏng anh đến sớm hơn!
    -Hì hì! Chú đã có lòng thì anh nhận! Xin chú nhá, quí hoá quá!
    Cả công ty mừng mừng tủi tủi, hối hả làm việc, năng suất cứ gọi là gấp 4-5 lần bình thường để bù lại khoảng thời gian bị bỏ trống!
    Đến sáng hôm qua cái mạng nó lại đứtttt! Lại 7601060
    -Ơ hôm qua đã có kỹ thuật đến xem cho anh rồi mà
    -Vâng, nhưng hôm nay nó lại đứt chị ạ
    -Miẹ chắc thằng kỹ thuật đấy nó ngu, thôi được rồi em sẽ ghi lại đến chiều em điều con hàng khác ngon hơn cho anh nhé!
    -Vâng cảm ơn chị, chị tốt thế này chắc là xinh lắm nhỉ?
    -Chuyện FPT mà lại ko xinh!
    -Em cho anh cái số dd để đêm hôm mà hỏng hóc gì thì anh thông báo cho em nó được kịp thời
    -Hí hí
    -Em cười duyên quá cơ
    -hí hí hí
    Chiều hôm đấy có 1 chú kt khác đến, sửa 1 lúc lâu ơi là lâu thì cái mạng nó cũng vào được!
    -Em biếu phòng anh tút thuốc, lần sau hy vọng anh em mình gặp nhau ở chỗ khác
    -Chú cứ biếu thế này chắc nà anh còn đến thường xuyên
    -Vâng! Lần sau anh mà đến nữa em biếu thêm cái modem anh mang về cho cháu
    Đến chiều nay, nó lại đứt! Fực 1 cái...anh em nhìn nhau méo hết cả mặt, thế này chắc là ko kịp tiến độ hợp đồng...fá sản, chết đói mất
    7601060
    -Em ơi, em bị chửi bằng tiếng Irắc bao giờ chưa!
    -
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 15/11/2006
  5. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Gớm. hôm nay nhà em cũng bị đứt mạng bực kinh khủng.
    Khổ thân bác tuấn anh. Mà bác kể chuyện giong văn rất vui. Cuốn hút phết.
  6. ruou_thit_lon

    ruou_thit_lon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nguời yếu như bà đẻ Chảng trách gì U già hăy khen đểu mình là thanh niên hoi hehehe .
    Nhớ thằng bé dã man Chắc giờ nè đang gõ đầu lũ trẻ .....Ừ cứ chăm chỉ cằy kiếm tiền về cho em xài là đuợc gòi hị hị ..Những lúc nhớ chỉ mún rúc đầu vào ngực thàng bé, cắn cho mấy nhát ....Thể nào cũng kêu oai oái vì ko chịu đuợc đău .
    Chảng biết làm jì, lại chúi đầu vào học vậy . Quậy mãi cũng chán mà ehehe
  7. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thanh thản, ở nhà một mình, con cái đi gửi hết. Tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon, một món ngon tự chế. Chồng thế này thì yên tâm lắm đây!
  8. smartcookie

    smartcookie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cần phải bắt đầu một mối quan hệ mới
    Giải phóng hết tất cả, nhưng trước hết là cho chính bản thân mình
  9. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu kinh khủng luôn.
    Má mi nó, ai lại làm việc với một đống giấy tờ toàn số là số, củ đậu quá đi mất.
  10. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật ! Tại sao lại không vào check mail được nhỉ ? Có 2 cái mail, mong là có mail của anh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này