1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Mới đầu giờ chiều nên chưa thể tổng kết hôm nay mình cảm thấy thế nào được. Nhưng biết chắc lúc này mình không vui, ngơ ngơ cùng với những bài viết trong diễn đàn, bâng quơ cùng những câu chữ mình đang nghĩ trong đầu.
  2. natasa161

    natasa161 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cả một ngày dài với nhiều suy nghĩ đan xen, chẳng hiểu mọi người khi quyết định lấy chồng có tâm trạng như mình không nữa.
    Lúc chưa quyết định cụ thể ngày tháng mình còn cảm thấy mong mỏi, nhưng sao bi giờ khi nhà Giai đã sang ngỏ lời với nhà mình thì mình lại mang tâm trạng bất an thế này???
    Mình cũng chẳng hiểu mình nữa, có lẽ phải đi đâu đó để xa anh 1 thời gian và cũng để xem xét lại mất
  3. bolzano

    bolzano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày dễ chịu vì chỉ fải làm nửa ngày , thỉnh thoảng có thời gian nghỉ ngơi cũng tốt .
  4. coi507

    coi507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Vừa nói chuyện điện thoại với anh xong.Sáng mai a phải đi tập võ.ko biết la cn a co phải đi hành quân ko.mình đang định lên chỗ anh chơi.cầu trời là ko.anh nói là co j mai a sẽ nt cho.Nói chuyện với a sao nhiều chuyện để nói thế nhỉ.hôm nay a phải trực đến 9h.chắc giờ này a chuẩn bị đi điểm danh rồi.Chúc a ngủ ngon nhé GQ của em.
    [​IMG]
  5. rightorwrong

    rightorwrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ghét không chịu được, lâu rồi mới dạo quanh ttvnol, được dịp trút bỏ cái cảm giác không biết nên buồn hay ngạc nhiên hay là "chuyện thường ngày ở huyện"; vậy mà đánh xong rồi gửi đi không biết sao biến mất tiêu.
    hic, buổi sáng đi làm gặp đèn đỏ, mình dừng lại, thế mà kéo theo đằng sau một cái đuôi dài đâm vào nhau. Kỳ cục thật! Đèn đỏ tất nhiên phải dừng lại rồi, tuy nhiên bên dưới cái đèn đỏ là bảng hiệu " được phép đi thẳng khi đèn đỏ". Mình thì muốn rẽ trái nên phải dừng lại ở khoảng phần dườngđi bên phải . Bỗng vừa nghe thấy "uỳnh", quay lại hoá ra 1 chú đâm vào đằng sau xe mình, rồi 1 chú nữa, rồi lại một chú nữa, hic, đến người thứ 4 thì lăn ngã quay xuống đất, rồi lồm cồm bò dậy. Tất cả diễn ra ngay trước mắt mình. Cái chú đâm vào người kế sau mình trách anh ta:" tại sao không đi còn dừng lại làm gì?" rồi đi tiếp. Mấy người sau đó cũng đi tiếp luôn. Còn lại mình bơ vơ chờ đèn xanh mới rẽ sang đường.
    Chán!
    Ngẫm thấy câu nói của 1 người bạn nước ngoài sao mà đúng thế:" Ở đây, đèn đỏ chỉ để tham khảo". Hic!
  6. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    trống rỗng!
  7. ruou_thit_lon

    ruou_thit_lon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Trời ....cái bà kia ...ặc ặc ....seo lại vào đây nè . Bít ngăy mà, cuối cùng cũng bị bại lộ . Cũng măy chưa bị thằng bạn túm cổ hehehe ...
    Hôm năy ngủ cả ngày, à quên sáng dậy khuơ chân múa tăy làm vài động tác tập thể dục phát rồi dọn nhà cửa, cơm nuớc xong cái ngủ ....Ngủ dậy ăn đống hoa quả,tắm phát xong lại thấy mắt diu díu hehehe,thế là em nó lại chèo lên giường oánh thêm trận nữa .
    Ko khéo mình nhận đuợc giải nhất về cái khoản ngủ giỏi mất .
    Ông nói mình là cây ngủ của bác Việt cũng ứ sai
    À mà ngủ nhìu da đẹp,hị hị ..uớc ji da mình cứ mãi đẹp thía nè nhỉ
    Lại phải lên cân thôi, giờ trông chán đời quá, ko hám gầy nữa . Hãi roài
  8. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tồi tệ.Mình chưa bao giờ có cảm giác thế này.Mình mất ngủ ư?Mất ngủ vì 1 người tồi tệ như thế sao?Thật ko xứng đáng!Vậy mà vẫn ko ngủ được.hic hic.
  9. PhanHoaiAnh

    PhanHoaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
    ...
  10. coi507

    coi507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    anh cấm trại ko ra được.luc nói chuyện với anh mi?nh đaf khóc, mi?nh thấy tu?i  thân hơn bao giơ? hết.y bđ la? như vậy sao.mi?nh gặp anh cách đây đúng một tháng rô?i.mi?nh nhớ anh nhiê?u lắm.a nói la? sau 2h a ktra quân số a mới ra được.mi?nh sef chơ? đến lúc đó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này