1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hic hic, ăn thì ít mà nhớ thì nhiều ... Ở đâu ra cái nỗi nhớ Ox dài và rộng đến thế nhỉ??? Phải bắt đền Ox thôi, tại anh đã cố tình dùng chiêu thức gây thương nhớ để mình mỗi giờ mỗi phút lại nghĩ về anh. Hic hic hic Cuối tuần không anh thật tẻ nhạt, mình căm cái bọn ... toà soạn quá, hic hic, thứ 7, chủ nhật còn bắt đi công tác nữa chứ, còn gì là ... con người ???
    Sắp hết 1 chủ nhật rùi, mai mình lại bắt đầu những công việc cực...muốn ngã ngửa ra mất, hic hic, đời thật là .... nghiệt ngã lắm thay !!! Ox oai, chỉ có anh là cho Bx động lực để tiếp tục làm việc thui, chờ em anh nhé!
  2. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Học môn C với một thầy giáo mới. Chán phèo.
    Một ngày suy nghĩ thật nhiều, đau đầu, căng thẳng. Mong là ngày mai sẽ khác .
  3. coi507

    coi507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình thấy buồn hơn bao h hết.mình lên đến nơi rồi lang thang gần 5h đồng hồ rồi lại lủi thủi về một mình.trường anh hôm nay co vụ trốn trại ra ngoài bị tai nạn nên a ko ra đc.biết là do hoàn cảnh chứ ko phải vì anh ko muốn ra nhưng mình vẫn thấy tủi thân.mình đã khóc trên xe buýt về nhà.yêu là như vậy sao.hay chỉ có mình yêu bđ nên mới như vậy.a đã nói la yêu bđ sẽ khổ nhưng mình đã mặc kệ vì luc đó mình chỉ nghĩ là có anh thì mình sẽ chẳng cần j nữa.mình sẽ chứng minh cho mọi người thấy sự lựa chọn của mình là đúng.
  4. ha_vi

    ha_vi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình rất vui,trước kia đọc "chuyện chị & tôi"của tuananh83 viết, mình thấy hạnh phúc thay cho chị gái ấy,mình cũng gần tới Sinh Nhật,mình cũng ao ước sao có người giống tuananh83 khắc tên mình lên bải biển rồi tặng minh,cái niềm vui ấy ko biết thế nào nhỉ?.nhưng hôm nay,dù anh ko phải là người VN nhưng anh đã cố gắn học tiếng và chử việt ,và bất ngờ hơn anh đã dẫn mình ra biển và " KC chúc em sinh nhật thật vui...anh yêu em",1 bó hồng to chộn lẫn những hoa loa ken trắng rất đẹp,anh viết và vẽ rất đẹp,ngồi bên anh cùng anh ngắm mặt trời từ từ lặng xuống biển thật vui,thật hạnh phúc.
  5. PeaceLee

    PeaceLee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nếu bảo càm thấy thế nào thì chỉ biết là đang rất rối ren, băn khoăn, mẹ nói chuyện làm mình mắc kẹt giữa chính mình...giá trên cuộc đời này con người ta sống đơn giản không nghĩ suy không buồn cũng không vui nhỉ , nhưng lúc đó người ta sẽ lại chấp nhận những lúc buồn để đổi lại 1 chút vui....dù chỉ là...
    Thế mới biết , cuộc đời bao giờ cũng có chữ "Nhưng..."
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng và mệt mỏi...
    Cuộc sống là thế ư?
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Mỏi mệt và mệt mỏi. Chả biết ntnào với cảm xúc của mình với ... thế nào nữa. Mệt
  8. thichquamat

    thichquamat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác rất khác lạ. Vui sướng, thoải mái và thật êm dịu
  9. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Chán, 20/11 là thế này ư? Trống rỗng, buồn bã, lạnh lẽo. Giá mà.....
  10. maixuanhung

    maixuanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hình như có điều gì đó sắp đến, một việc mình không mong muốn, mình lại thấy không tự tin rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này