1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Nhiều lúc cảm giác có mẹ, có gia đình mà cứ như là ... không có vậy . Mình không có cái diễm phúc được mẹ ôm ấp, vỗ về, được nâng niu, chiều chuộng. Mình không có cái may mắn được bố nói những lời ngọt ngào như "con gái bố " hay "con gái kưng của bố".... Ôi, lớn lên, trưởng thành, ra xã hội , và cảm thấy mình đơn độc. Giờ thì đã hiểu là vì sao, có lẽ bởi mình chẳng bao giờ nghĩ mình là một đứa con gái cả.
    Hôm nay bỗng dưng chạnh lòng khi nghĩ về bố mẹ quá! Tủi thân và thèm như nhiều cô bạn cùng tuổi 20.
  2. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi và lười nhác
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Thất hứa
  4. nhockhongten

    nhockhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Thèm ... vẫn chỉ là thèm ...
    Thèm để rồi tủi cho bản thân, để lại thấy mình cô độc , lại nuối tiếc. ...
    Nhìn những gia đình hạnh phúc, những đứa con mong mỏi trở về mái ấm gia đình, được xà vào lòng mẹ, được nũng nịu ... mà thấy tủi thân.
    Lâu lắm rồi phải nói là rất lâu là khác , mẹ không còn là mẹ của ngày xưa và gia đình cũng không còn như trước ,,, Sẽ rất khó khăn khi gia đình phải tiếp nhận thêm một thành viên mới rồi lại phải cố gắng sống hoà thuận ... Dồn nén .. bực tức, cáu gắt ... mẹ giữ ở trong lòng ... rồi chờ đợi đứa con gái vốn đã khắc khẩu với mẹ phạm lỗi ... và " giận cá chém thớt " ... Con 22 ... và mẹ 52 ... 2 thế hệ, 2 cách nghĩ, 2 nếp sống, 2 cuộc đời ... Mẹ đặt nên vai con những lo toan của mẹ. Mẹ không chịu hiểu, không muốn hiểu và luôn luôn áp đặt những suy nghĩ của mẹ cho con. Mẹ luôn luôn đúng, còn con luôn sai. Cũng được, vì con đã quen như thế ở công ty. Nhưng ... khi lòng tự trọng của con bị mẹ vứt đi không thương tiếc, khi nhưng lỗi con phạm phải không đáng để bị mắng chửi nhưng một kẻ xa lạ, một đứa khốn nạn , mất dạy .... khi những vết roi còn hằn trên người con ... Mẹ có biết không , tất cả sẽ qua ...chỉ có một điều duy nhất tồn tại trong con lúc này đó là cảm giác sợ hãi . Con sợ phải về nhà, con sợ phải đối mặt với mẹ, con sợ cả ai đó gọi tên con .....
    Con nhìn những gia đình khác, con nhìn những người xung quanh con ...
  5. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    ức chế ko chịu đc. chăm chỉ đi học như thía mà đúng cái hum chăm chỉ lại đc nghỉ, hic hic
  6. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0

    Đọc nhưng dòng này mới hiểu là mình may mắn bao nhiêu, con gái dù bây giờ đã lớn nhưng vẫn luôn được là cô công chúa nhỏ của bố mẹ, được bố mẹ quan tâm, thương yêu và chăm sóc. Đôi khi cảm thấy cuộc đời ưu ái cho mình quá nhiều!
  7. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    1 tuần rồi mạng chập chờn, lúc được lúc đứt...7601060
    - Anh sẽ ghi lại ngày mai có kỹ thuật đến kiểm tra cho chú
    1 chú kỹ thuật đến tắt modem đi bật lại...mạng lại chạy, chú ý vừa đi thì mạng lại đứt
    - Em sẽ ghi lại mai sẽ có kỹ thuật đến kiểm tra cho anh
    2 chú kỹ thuật đến, cho cái máy đo vào ổ điện đo được 217 vôn, rồi chú ý fán 1 câu xanh rờn mạng của anh bị chập chờn là do điện công ty anh yếu, cần fải có 1 cái lioa. Mình hối hả đi mua cái lioa về, mạng chạy được thật nhưng 1 lúc nó lại đứt
    - Tôi sẽ ghi lại, mai có kỹ thuật đến xem cho anh
    Ức chế *** thể tả khi fải gọi 7601060 - ức chế *** thể tả với cái lời hứa của nhân viên công ty lớn - Ức chế *** thể tả với trình độ chuyên môn phọt phẹt của bọn nhân viên công ty có cái đồng fục mà fù hiệu ghi ba chữ FPT (mạng đứt đổ tại điện yếu cũng tài)
    Thưa Mr Trương Gia Bình, Mr có vui ko khi mà mình fải trả tiền cho cái mà mình ko dùng được! Mr có sướng tai ko cái mail điện tử của Mr nó fải nằm trong máy tính 3 ngày ko gửi được vì mạng đứt để rồi Mr fải in nó ra cho vào fong bì & dán temp vào!
    Thiết nghĩ, cty lớn thì ko lên bắt nạt khách hàng nhỏ, Mr đừng quên cái gốc của Mr cũng là 1 thằng buôn máy tính cò con
    Thưa các Mr nhân viên của Mr Bình, các Mr có vui ko khi mà khách hàng của các Mr nó réo cả xếp của các Mr ra nó chửi! Các Mr có sướng ko khi khách hàng của các Mr nó nhìn các Mr với ánh mắt hình viên đạn, cười khểnh 1 cái khi nghĩ đến các Mr - bọn lừa đảo khách hàng! Khinh thường các Mr vì trình độ kém cỏi
    Các Mr cần hít thở thế nào thì cty tôi cần đường Internet đến thế...mong các Mr hiểu cho! WTO mẹ nó rồi
  8. quachcaca

    quachcaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tự dưng không có hứng tắm mưa nếu không chắc là dính toàn mưa đá vào đầu, may thật đấy.
    ------------------------------------------------------
    Hic hic, lại mưa nữa rồi chịu thôi
  9. maixuanhung

    maixuanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hơi khó chịu
  10. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Xả stress quá tuyệt vời (hình như là version 2 rồi nữa chứ nị).
    Nếu pác đông ý thì sau sẽ vote cho pác luôn.
    Tuyệt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này