1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. percecutor_your_life

    percecutor_your_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    có lẽ tôi đã hơi ngốc nghếch khi tin rằng có một cái gì đó thực sự chân thành hay nghiêm túc. Không có gì dành cho tôi hay tại vì tôi tự nghĩ như vậy. Cảm giác người ta đang đùa cợt tình cảm của mình.
    Thực sự cảm thấy không bình yên chút nào cả.
  2. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Ổn rồi. Đã làm xong bài thu hoạch để mai nộp cho cô giáo, hơn 10 trang viết tay ( cô giáo không cho đánh máy vì muốn xem chữ các em, may mà chữ của mình cũng thuộc vào loại đẹp ). Mải ngồi cả mấy tiếng đồng hồ để làm, suy nghĩ và viết đến nỗi quên cả bữa ăn trưa. Nhìn đồng hồ thì đã 14h 30. Mình hay có cái kiểu nước đến chân mới nhảy, khi gấp rút như vậy cảm thấy mọi việc làm có vẻ dễ dàng hơn .
    Woà ! Thở phào nhẹ nhõm .À ! Mà còn bài thảo luận nữa chứ nhỉ? Lát nữa về làm tiếp vậy . Bận quá ta ! Nhưng giờ xả hơi tý đã. Nghe một bản nhạc mà mình yêu thích .
  3. Vinh_TTD

    Vinh_TTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Không được thoải mái lắm nhưng vẫn còn hơn ngày hôm qua.
    Cuộc sống cứ trôi đi mà mình hình như cảm thấy chẳng có gì thay đổi, Bức xúc
  4. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Mệt, Mún đi đâu đó cho thoải mái đầu óc. Nhưng thôi. Tuổi già sức yếu. Ở nhà cho nó lành
  5. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Buồn . Chỉ vì 1 câu nói mà sao mình suy nghĩ nhiều thế . Có người hiểu , người không hiểu mình . Mình có là gì đâu mà đòi hỏi . Biết thế nhưng vẫn buồn . Mình nhạy cảm quá chăng ? Mong cho qua ngày hôm nay . Anh vẫn đang ngủ , nhìn anh ngủ mình thấy bình yên hơn một chút . Yêu anh nhiều lắm .
  6. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Vô cảm!
  7. percecutor_your_life

    percecutor_your_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    vẫn thấy rất khó chịu. Ốm to roài
  8. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tự hào quá ta ! Lớp học mới, bạn bè mới, mọi người thường gọi mình là " Tự Tin " . Sáng nay hai cậu bạn ngồi bàn sau mình viết giấy cho cậu bạn ngồi ngay bên cạnh mình. Tình cờ mình đọc được dòng chữ : " Làm quen với Tự Tin bên cạnh đi. . . " Rồi nghe thấy các chàng thì thào vừa đủ để mình nghe thấy : " Viết thư đi " . Bỗng dưng lại thấy vui đến thế .
    Nói chung là đến thời điểm này ( khi đã quá nửa ngày ) tâm trạng thật dễ chịu và vui vẻ . Tuy nhiên có lẽ sau khi online, về nhà chắc phải suy nghĩ chút ít nhưng việc này chỉ có ... một mình mình biết . hic...
  9. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    chán hết cả người, ko bít tìm đâu ra thông tin về cái công ty ấym chả nhẽ lại bịa, hic hic
  10. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    chán hết cả người, ko bít tìm đâu ra thông tin về cái công ty ấy chả nhẽ lại bịa, hic hic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này