1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua hok nhắn tin, gọi điện.
    Hôm nay cũng thế, mà sao chả thấy nhớ gì cả.Mình vô cảm mất rồi, hok biết bạn có nhớ đến mình hok?
  2. hienql

    hienql Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hôm nay la một ngay tâm trạng mình ngổn ngang những buồn vui lẫn lộn .vui vi trở thành thành viên của TTVNOL. Buồn vì bài hát của CHẾ LINH khiến minh nhớ người yeu quá.Lúc nay ước gì có anh ấy ở bên để gục đầu vào vai anh ay nhỉ?
  3. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thiếu ngủ hay sao ý , cả ngày toàn ngủ mà vẫn thấy thèm , được cái hôm nay trừi lạnh , ngủ ngon ghê .......lại buồn ngủ rồi
  4. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa vui và cũng vừa buồn
  5. ichigatsu

    ichigatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng, mệt mỏi và đau đớn, có lẽ mình xa rời cái mạng này thôi, không để lại chút dấu tích nào cả.
    Mỗi ngày là một lần biết thêm, mỗi lần biết thêm điều gì đó là một lần đau đớn, không biết điều gì nữa có lẽ là hay nhất.
    Cứ mỗi lần đau là tình cảm lại ít dần đi, ít dần đến mức thấy mình dửng dưng nhìn sự thất bại và tâm trạng buồn của người ta mà chẳng cảm thấy gì nhiều. Cứ lần này qua lần khác như thế, chỉ sợ một lúc nào đó muốn quan tâm đến ai đó đặc biệt của riêng mình cũng không được...mà thôi.
  6. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc nào cũng có cái làm mình phải suy nghĩ ấy nhỉ. Chán thía không biết, mình gầy quá, lại phải suy nghĩ -> càng gầy hơn. Chắc phải khi nào về già thì mới vô lo vô nghĩ được. Ặc ặc, ăn uống cũng không lại được, ăn chế độ, ăn đủ kiểu nào có lên cân nào được đâu.
  7. Vinh_TTD

    Vinh_TTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Không còn cảm giác chán đời như mấy hôm trước nữa
  8. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Buồn vì tình cảm giữa mấy đứa trong nhóm đang tan dã,
    Buồn vì không nhận đc một cuộc tin nhắn nào từ phía...chàng
    Buồn vì gia đình lại xảy ra bất hoà...
    Buồn vì đủ thứ trên đời...
    Nhưng vui một niềm vui nho nhỏ, hôm nay sinh nhật pà chị mình, gửi tặng ngay bà ý 1 ...manh áo xinh xinh, hí hí..
  9. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Woa, sung sưóng. môn đàu tiên đã bít điểm. Mà lại cao "chút vút" như thế . Còn j tuyệt hơn nữa
  10. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, mà chưa kịp sung sướng xong. Nghe thấy 1 thông tin "siêu chuối". Chán]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này