1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duong_nam

    duong_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Mịa thằng khốn nào đưa giá 29.8 làm mình tưởng cổ phiếu kiếm thêm 100t nữa, già rồi con bị lỡm
  2. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay: lâu rồi mới có cảm giác bình yên như ngày hôm nay. Thực sự ngồi trong VP hơi buồn ngủ, vì không khí yên ắng, và mọi người đi họp hoặc nghỉ phép khá nhiều, nhưng trong lòng lại thấy thư thái đến lạ thường. Tôi hiểu mình đã có một quyết định gần đúng, và nó sẽ đúng hơn khi tôi cứ đi theo hướng đi này. Người con trai đó rất tốt với tôi. Tôi sẽ k so sánh anh với ai đâu, vì dù anh k bao h hơn đc người đã khắc vào trái tim tôi một vết xước ngọt ngào mà đau đớn, nhưng tôi biết anh sẽ là người thích hợp nhất, và tốt nhất đối với tôi.
    Lòng thanh thản, tôi nguyện sẽ chăm chút cho tình cảm này để nó k chỉ là một câu chuyện thoảng qua như bao chuyện tình khác. Đó là tất cả những gì tôi đã nghĩ sáng nay.

  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Trời thì lạnh, cổ thì đau vì viêm họng, người thì nóng nóng vì sốt... Mệt theeeeée... Người yêu thì có mỗi một đam mê kiếm tiền hơn tất cả..., nên tôi là người alone trong 1 sáng đông lạnh cóng như thế này, co ro trong 1 cái chăn... mà vẫn lạnh....lẽo...quá...
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 30/11/2006
  4. Medior

    Medior Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Học thi mệt mờ mắt
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    thấy vừa tội tội vừa thương thương một người xa lạ....


  6. bienlangchoem

    bienlangchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy hôm nay như có nhiều tâm sự
  7. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Lạnh khủng khiếp! Cái mùa đông ưa thích đã bắt đầu rồi, bao nhiêu năm vẫn ko quen được, yêu mùa đông nhưng ko chịu được lạnh.
    Sáng nay sếp bắt ra công trình, một lát rồi alo con bạn đi cafe, nhưng nó đã kịp chuồn đi đám cưới, thế là toi một cuộc gọi 3'' tiếp chuyện ông già nó.
    Cuộc gọi thứ 2 dành cho Mình, " để hôm khác nhé, vì hôm nay anh bận lắm! " . Mình của em thật biết nói đùa, khi khác có nghĩa là ko khi nào cả. Đã qua cái thời em là thuốc tê của Mình, em là tất cả những gì dễ chịu mà vợ Mình ko phải rồi chăng?
    Kết thúc cuộc gọi thứ 2 trong thất vọng, biết có thực hiện cuộc gọi thứ 3 cũng chẳng để làm gì, trời lạnh thế này Chàng của em đang cuộn tròn trong chăn ấm và chưa mở máy.
    Bụng rỗng tuếch đang biểu tình, nhưng sau 3 miss calls thì chẳng còn tâm trí nào mà tọng cái gì vào cả. Thèm pizza kinh khủng, ôi, tình yêu bất tận!
    Viễn cảnh trưa nay ngồi nhai ngấu nghiến pizza một mình trên Hot Rock thực sự làm nản lòng. Sau Mình và Chàng, e còn lại gì đây?
  8. thichquamat

    thichquamat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thấy mình đang ở trong một tâm trạng bất ổn, nhưng không biết cách thoát ra như thế nào cả. Buồn có, đôi lúc cũng có sự thanh thản, nhưng chỉ là một chút thoáng qua thôi.
    Cảm giác tệ thì phải
  9. cobethansau83

    cobethansau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Thấy vẫn còn hơn buồn, lúc nào cũng cảm thấy tâm trạng. Thế này thì biết làm sao, mình chẳng biết mình đang nghĩ gì cũng không biết sẽ khắc phục tình trạng này thế nào đây.
  10. Saobang_2029

    Saobang_2029 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Lại thấy chán! Một đầu công việc đang tiến triển tốt đẹp đột nhiên chuyển hướng xấu, phải đình trệ; đồng nghĩa với việc 1 khoản lợi nhuận tương đối cười lỏn lẻn giơ tay lên vẫy chào rồi bay đi mất hút, ko thấy hẹn ngày tái ngộ Tức! Phí hoài bao nhiêu công sức! Bực! Bao nhiêu đầu tư cố vắt từ tí chất xám nhỏ nhoi,giờ mất sạch! Đầu tuần lại còn bị mất 1 khoản kha khá khi tiền đã sắp chui vào túi. Mà lại do sự dở hơi của những ngừơi hợp tác mang lại! Chán! Đúng là bị chập mạch hay sao ý! Phản ứng gì mà kém vãi hồn! Khổ! Mình tức ko chịu được! May, đang sôi người nhờ có cái topic này nên vào đây phun ra cho nó đỡ tức!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này