1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cherevara24

    cherevara24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    suong vi nàng ru di uống nuóc, không biết mùa đông này có sơ múi đuọc gì không
  2. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Vui quá, vừa đi coi thi về chui luôn lên cquan ngồi, đang xem Clip mà U làm tặng đây nè. Cảm ơn nhiều nhiều.
    Điều đầu tiên khi cầm đĩa U tặng là thấy cái label của nó, U đã design nó à, đẹp thế. Hiiii, máy dt hôm nay lại hết xiền nên không thể nhắn tin cho U luôn được. Ai đã xem đĩa đó ba lần rồi đó!
    Thanksssss thankssss !
  3. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    He. Em cũng rất vui nếu U thực sự thích cái đĩa đó. Mà xem xong 3 lần chắc là cũng mệt bở hơi tai ha U. Hic. Vì U sẽ vừa phải nhanh mắt, nhanh tay và ... nhanh tai nữa chứ ! Em thiết kế ra mà còn không đọc kịp nữa là. Cũng mục đích cả đó U. Vừa " có lợi " cho cả thị giác, thính giác và .... Tiếc là không có chữ ký của U để em cho cả lên đó.
    Được lantimxulang sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 02/12/2006
  4. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng bị thi lại một môn Tối ưu, cái môn mà mình ... không thích nhất, lại dốt nữa. Huhu. Lần đầu tiên " được nếm cảm giác " thi lại, buồn một chút, lo lắng một chút và tiếc một chút. Giá mà mình cố gắng hơn một chút nữa vì đã được ... 4 rồi mà . Hự hự. Coi chừng thi lại rồi lại học lại cũng nên.
  5. saxana

    saxana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi ngủ sớm, cuối tuần lúc nào cũng dự định ngủ muộn hơn một chút bù cho những ngày dậy sớm trong tuần . Vậy mà lần nào cũng 5h sáng là thức, cố nằm cũng chỉ chập chờn đuợc đến hơn 6h là dậy rồi .
    Ko biết hôm năy có tia nắng nào ko. Mùa đông ảm đạm lắm, nên mỗi khi có chút hửng nắng thấy trong lòng vui vui, mặc cho ko có lý do gì . Tự nhiên như vậy thôi mà .
    Thị lực càng ngằy càng kém đi Có lẽ ngồi học trên mắy tính nhiều quá . Nhưng toàn những môn cần phải tiếp xúc với mắy tính thì làm sao bây giờ .
    Thấy thương bố mẹ Chao ôi là vất vả . Cảm thấy mình có lỗi vô cùng nếu ko làm đuợc cái gì cho gia đình .
    Nice weekend
  6. bienlangchoem

    bienlangchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hôm nau cảm thấy bức xúc, một cảm giác rất củ chuối.
  7. saxana

    saxana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Có 1 hạt bụi vừa rơi vào mắt mình . Chợt thấy mắt căy xè ...
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Mấy hôm năy học nhiều qúa, đầu óc căng như dây đàn . Cuối kì rồi, thi cử nhiều quá ....
    Hôm qua đi tìm thiệp để gửi cho ông, đường phố đông nguời đi lại nhộn nhịp quá . Tự nhiên thấy mình lạc lõng và lạ lẫm ko khác gì kẻ bị nhốt trong ngục tối lâu ngằy trở ra ánh sáng ...
    Cả 1 biển các loại thiệp Noel, nhưng cuối cùng mình vẫn ko chọn ra đuợc cái nào cả . Kì cục quá đi, ko thấy một cái nào hợp với phong cách của ông, và như vậy nếu mình mua và tặng cho ông chắc chắn ông sẽ ko thích .
    Hè nằy liệu ông có sang chơi với mình nữa ko nhỉ ?Ông biết bao nhiêu là tài lẻ - nào cắm hoa, nấu ăn ngon, khâu vá .....Liệu ông có cuời mình khi biết mình cái gì cũng biết nhưng chỉ bằng 1/2 ông và vẫn vụng về ko nhỉ .
    Mình đã tích kiệm đủ tiền để có thể sang chơi với ông, nhưng cứ sợ và ngại . Đợi thêm chút thời gian nữa vậy . Nhưng mà ông phải cố gắng đợi mình, nếu ko thì ...chết mất
  8. bienlangchoem

    bienlangchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Vẫn như hôm qua, không hiểu xung quanh lắm.
    Hay là mình có vấn đề gì nhỉ
  9. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hơi buồn, mọi chuyện không như là mình mong đợi. Tuy nhiên shopping làm cho mình vui được ít nhiều. Thú nhất là vụ đi thử nước hoa, test hết lọ này đến lọ khác, các cô nhân viên vui vẻ lịch thiệp. Tất cả vui buồn rồi cũng sẽ phải qua, như làn nước, trôi qua là xong, cuộc sống cũng vậy. Mình cũng phải biết chấp nhận điều gì đó vậy mà khó nhỉ. Đôi khi chẳng biết mình là ai nữa. Buồn nhiều hơn vui........
  10. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    JE ME SOUVIENS DE MON TRÈFLE
    giá mà mình gặp nhau sớm hơn, hoặc là ... ko bao giờ gặp nhau ...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này