1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới có thời gian mà ngồi ngẫm nghĩ, thời gian sắp tới là vất vả lắm đây, mình liều quá , liệu có làm được không nhỉ, không khéo thì hỏng hết.
    Cố lên nào, tiến lên nào.
  2. _Jinvaliant_

    _Jinvaliant_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn là người có vị trí trong xã hội và minh sẽ vươn lên hết mình.
  3. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày mà vẫn chưa quyết định được là thứ 7 này có đi Tây Thiên chơi cùng lớp học thêm hay không ? Vì hôm đó đúng vào ngày học môn C++ ở trường. Đã dốt rồi mà còn nghỉ nữa thì chắc " tèo " mất, với cả thầy giáo cũng quen mình và biết mình rồi, sẽ chẳng ai có thể điểm danh dùm được. Mà mình cũng được đi Tây Thiên một lần rồi, đi lần nữa ư? Trời ơi! Tính thế nào đây ? Hoặc bỏ học để đi chơi hay bỏ chơi để đi học ? Muốn cả hai nhưng chỉ được lựa chọn một. Kiểu này cũng giống như là hai chàng thích mình nhưng không biết lựa chọn chàng nào (!)
    ====> ??????????????????????????????????????????
  4. saxana

    saxana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

  5. lancer

    lancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống trống rỗng. Mún chết quách đi cho xong. Không lối thoát. Càng cố tìm đường càng vô vọng. Buồn thê thảm quá
  6. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    học là chuyện cả đời..cứ chơi đi em! Mai về anh fụ đạo cho! C++ àh... (mà fụ đạo trực tuyến nhé )
  7. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có người tốt với em thế ! Cảm ơn anh nhé. Anh chắc là học giỏi lắm nhỉ ?
  8. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá. Hẹn bạn là 12h30. Đến nơi mới nhận được tin nhắn lại là 14h30. Thôi chả thèm gặp nữa , ai mà đợi được chứ ? ===> Về nhà .
  9. codon_motnoibuon

    codon_motnoibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    vui vì nhận được tin nhắn của người yêu cũ và nhận ra rằng mình thật giá trị
  10. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Vừa khoan khoái kết thúc môn thi thứ hai, lại chơi au toàn thắng nữa chứ, về nhà với cảm giác nâng nâng quyết định ôn bài cho môn thi thứ 3, hic, sách đâu mất rùi, chết rùi, mình vứt nó ở đâu mới được chứ, hic, nhắn tin tứ tung cho đám bạn xem có đứa nào cầm nhầm của mình ko, thời gian chờ đợi tin nhắn hồi âm cứ như là cả năm đằng đẵng, tâm trạng bực bội khó chịu sao mình ẩu thế, lại lo lắng làm thế nào để có tài liệu ôn thi đây. Tít..Tít..Tít.."Có, mày để quên ở chỗ tao". ơn giời, con xin lỗi vì con trách ông giời nhiều quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này