1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mitsdac

    mitsdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    ối trời ơi, ở trong SG ra từ hôm T2, tối làm 1 bữa RTC với mấy thằng bạn rppò từ hôm đó tới nay sáng ngủ-trưa ăn-tối lại ngủ. cuộc đời thật là tẻ nhạt với tôi. Định làm việc j thì lại chần chừ, lười làm, lười nghĩ....dạo này (à ko, từ lúc vào ĐH đến giờ) đầu óc tôi lười suy nghĩ có lẽ do trước đó cái j với mình cũng quá đơn giản, quá dễ dàng kể cả việc vào học ĐH nữa..... các bạn cùng chia sẻ với tôi nhé. Thật sự bây h tôi thấy bế tắc nhiều quá.
    ĐT 0915167967
  2. red_and_black

    red_and_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    1 nguoi hanh phuc con 1 nguoi....................
  3. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng sảng khoái, nhưng ngủ vẫn chưa đã lắm.
    Kỷ lục quá, ngày mai 4 đám cưới trong một ngày.
  4. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cực kỳ vui vẻ và thú vị. Sáng đi học, trưa về đi chơi và bị ... bỏ đói đến tận 14h30. Hắn chẳng thương mình gì cả ( hic ) nhưng bù lại được rất nhiều thứ hay ( ho).Tối nay đi xem phim cùng bạn, chắc chắn là cũng sẽ rất vui.
    Vậy là cuối cùng vẫn quyết định là mai đi Tây Thiên chơi, bỏ học ở trường ( cái "máu đi chơi " của mình vẫn chiến thắng việc học. Tệ hại thật ). Đằng ấy bảo với tớ là tớ mà đi thì đằng ấy cũng sẽ đi rồi đấy nhé. Mong là mai cũng sẽ là một ngày tuyệt vời như hôm nay.
  5. lnhlng

    lnhlng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu một ngày bằng cơn đau nhói trong tim khi nghĩ đến em. Vất va vất vưởng đến bây giờ đã là 4h chiều rồi mà vẫn không có chữ nào trong đầu. Tuần sau có finals rồi, không hoc thì chắc là tiêu...
  6. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hậu quả của một ngày leo núi, lội suối Tây Thiên, trèo lên Thiền Viện Trúc Lâm khiến hôm nay đau chân nhưng may là vẫn đi học được. Tối qua đi ngủ rất sớm mà sao hôm nay buồn ngủ thế nhỉ ?
  7. saxana

    saxana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác dễ chịu vào sáng CN, mặc dù những gì trứoc mắt cần fải làm chảng dễ chịu chút nào . Ko có tính kêu than bao giờ, nhưng nhiều khi cũng sợ và nhức đầu lắm .
  8. truongthidieulinh

    truongthidieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    hom nay minh chang lam duoc gi ca,chan lam,neu co 1 dieu uoc minh se uoc minh dung yeu ai ca,va chua yeu ai ca,bay gio minh nhu con tau mat phuong huong,lam sao nhi,con tau cua minh gan dam phai cai gi roi,,moi nguoi thay minh buon cuoi k,minh biet bay gio minh nhu 1 nguoi mat het ly tri,vay ma cung dam dau vao ********
    ,lam sao bay gio,chan lam,.
  9. dicungtrituevietnam

    dicungtrituevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sóng trong lòng
    Nhẹ vỗ một niềm đau....
  10. amyyankee

    amyyankee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    "đau đầu. .. không đi học được." liệu rằng có phải lý do thực sự hay chỉ là sự viện cớ cho việc lười học của nó?
    Nó chỉ biết mệt, đầu óc cứng đơ, âm ỉ đau, mắt hơi mỏi, và hơn hết nó chán cái kiểu bất lực với việc học của nó thế này. Học được, có học bổng, Có ai ngờ rằng sự lười học của nó đến mức này.
    Thôi đi ngủ , ngay mai sẽ là một ngày mới.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này