1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi chiều, một mình dạo qua thị trường xe tải của Hà Nội. Cuối cùng cũng tìm được một chiếc xe mà bố đang cần. Các anh trêu : " Em còn trẻ như này mua xe tải về làm gì ? " ... " Trẻ thì có việc của trẻ mà anh."... Hic. Thế là mấy hôm nữa bố sẽ xuống Hà Nội mua xe và thăm hai chị em mình nữa. Vui thiệt !
  2. namneu

    namneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    hix! cuộc đời cứ như đã đc lập trình sẵn rùi ý!ngày nào cũng học ăn và ngủ, nhìu lúc muốn tìm 1 bộ truyện nào đó như : thám tử toma, thám tử kindaichi..... nhưng giờ may ra chỉ còn death note đáng để đọc.. buồn wá! lại còn ở cùng phòng với toàn người sợ ma, cứ trông thấy mấy cái xác trong conan là rú ầm lên, buồn cười thật
  3. saxana

    saxana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    híc mới đầu tuần mà đã thấy nhức đầu rùi, từ giờ đến cuối tuần său nữa thi cử nhìu wá, chảng khác gì chặy nuớc rút . Học cứ bù hết cả đầu, lúc nào cũng trong trạng thái bùn ngủ với lại thíu ngủ . Kỉu nè ko bít thọ đuợc bao lâu đây
  4. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn bước theo em từng bước, chẳng cần em biết anh đang ở đâu.
  5. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá,trời lạnh khiếp đi được...mới đầu tuần mà đã thấy mệt quá,hic hic
  6. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em luôn có cảm giác anh sẽ bỏ rơi em nhỉ ???
  7. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo chán mà lại
  8. hoasoi39

    hoasoi39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ư?
    Sáng sớm, thằng bạn thân gửi:
    "Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn. Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình. Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay..." cùng những lời chúc. Nó tưởng mình "ko biết khóc nữa". Hic.
    Còn cả buổi sáng nay thì căng thẳng vì công việc, nhiều việc quá... Cố lên, nốt ngày hôm nay thôi!
  9. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Bận rộn.
  10. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Lạnh....trời đất trông ảm đạm wá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này