1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, bravo !
  2. huulong2006

    huulong2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    hôm qua vừa đi liên hoan cùng công ty. uống thật nhiều nên mệt quá. sáng lại phải đi làm sớm.
    hic. không biết ngày hôm này thế nào, mà sáng dậy đã thấy chân tay rã r[ời, đầu óc choáng váng, lại nghĩ ngợi lung tung. không biết cuộc đời mình rùi sẽ đi về đâu. công việc thì cũng tàm tạm, luơng cũng dc. nhưng không hiểu sao mình luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. thiếu một ai đó hiểu mình, thông cảm và chia sẻ những lúc thế này. không biết partner của mình hiện giờ ở đâu
  3. vuquanghuy_it

    vuquanghuy_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bác haigialam lấy cái tiêu đề này thật là cao tay
    Hôm nay cũng giống như mọi hôm, sáng dậy mở máy điện thoại, tin nhắn dồn dập "ập đến" tin nhắn của "mai lớp"...
    " Anh ngủ dậy chưa? Anh ăn sáng rồi hãy đến cơ quan, em nhớ anh.....vv và vv..", rồi điện thoại dồn dập " Alô...dậy chưa? cafe, ăn sáng với tao ko???" Ngày trôi qua ngày mới lại tới, chỉ có vậy và cũng chỉ có vậy, đôi khi muốn thay đổi cũng không được, Cái cây Bàng đầu ngõ cũng vẫn thế, vẫn đứng đấy vẫn rụng lá lả tả như mọi ngày, chị bán bún riêu ngày qua ngày cũng chỉ với 1 tiếng rao quen thuộc không thay đổi....Đôi khi muốn thoát ra khỏi những quy luật của đời thường để tìm 1 chân trời mới nhưng lực bất tòng tâm...hixhix...
    Hi vọng có 1 ngày mở mắt mọi chuyện sẽ thay đổi, chắc còn lâu lắm....
  4. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0

    Bác haigialam lấy cái tiêu đề này thật là cao tay
    Hôm nay cũng giống như mọi hôm, sáng dậy mở máy điện thoại, tin nhắn dồn dập "ập đến" tin nhắn của "mai lớp"...
    " Anh ngủ dậy chưa? Anh ăn sáng rồi hãy đến cơ quan, em nhớ anh.....vv và vv..", rồi điện thoại dồn dập " Alô...dậy chưa? cafe, ăn sáng với tao ko???" Ngày trôi qua ngày mới lại tới, chỉ có vậy và cũng chỉ có vậy, đôi khi muốn thay đổi cũng không được, Cái cây Bàng đầu ngõ cũng vẫn thế, vẫn đứng đấy vẫn rụng lá lả tả như mọi ngày, chị bán bún riêu ngày qua ngày cũng chỉ với 1 tiếng rao quen thuộc không thay đổi....Đôi khi muốn thoát ra khỏi những quy luật của đời thường để tìm 1 chân trời mới nhưng lực bất tòng tâm...hixhix...
    Hi vọng có 1 ngày mở mắt mọi chuyện sẽ thay đổi, chắc còn lâu lắm....
    sweet_love
    __________________________________________________
    Bác Vuquanghuy này có vẻ bi quan nhỉ? Muốn cuộc sống ko nhàm chán thì mình phải tự tạo ra chứ. Ngồi đấy đợi, chờ người khác thay đổi cuộc sống cho mình à? Kém quá đấy!
  5. Vinh_TTD

    Vinh_TTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy ngứa mồm, muốn trọc mọi người. Ai nói gì cũng nói vào, chả phải cái của mình cũng nói rõ nhiều. chả liên quan gì, vô bổ.
    Thấy bực mình, vì cái mình cần thì chẳng thấy đâu
  6. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Thoải mái vì đã thi xong môn Tâm lý học, 120'''' làm bài chẳng kịp để mình làm xong. Dù sao cũng thở phào nhẹ nhõm rồi. hì hà hì hà
    Sao lại cứ xin ảnh tôi để làm gì nhỉ? Và còn muốn tôi copy tất cả ảnh của tôi cho bạn nữa là sao? Chắc là muốn dành cho tôi một bất ngờ gì đây... Khó hiểu quá! Bạn của tôi!
    Yêu sao không dám nói nhỉ? Cảm thấy cậu ấy thật nhút nhát nhưng cũng hay vì tôi hiểu ánh mắt của bạn đã nói lên tất cả.
    Thoải mái vì thi xong nhưng lại suy nghĩ thật nhiều về các chuyện khác, các cậu cứ khiến tớ rối loạn hết cả lên (hình như cả rắc rối tơ lòng nữa thì phải). Nên để cho họ có cơ hội không nhỉ?
    Ôi ! Phải xua tan nhanh những suy nghĩ này thôi. Có lẽ không đáng để mình bận tâm đến vậy. Vì người tớ yêu là ...kitty cơ mà.
    Được lantimxulang sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 14/12/2006
  7. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng đã hai tháng rồi nhỉ? Tròn hai tháng từ cái buổi tối mà em được nghe U hát bài hát " Góc phố rêu xanh ". Nhanh thật !
    Được lantimxulang sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 14/12/2006
  8. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
  9. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Pác nè, chỗ màu vàng của pác là hiện thực hay là đang mơ ước vậy ??
    Hiện thực thế thì wá sướng rồi còn gì!
  10. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Buô?n quá, nhiê?u lúc k hiê?u la? mi?nh ích ki?, đo?i hỏi quá nhiê?u nơi bạn be?, hay chính tụi nó la? nhưfng ngươ?i như vậy ! Mi?nh có thê? ơ? bên họ lúc họ cô đơn va? hụt hâfng, nhưng họ thi? k! Ôi nếu hai chưf "bạn thân" ma? cufng chi? có ngâ?n đó nội dung thi? có lef mi?nh nguyện cô độc ca? đơ?i mất thôi. Đau lo?ng quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này