1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuquanghuy_it

    vuquanghuy_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    vao yahoo chat nha, nick minh la vuquanghuy_it
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    No, thanks!


  3. vuquanghuy_it

    vuquanghuy_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    con gái nhà ai mà oáck thế
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    - Cháu con bố mẹ cháu ạ, bố cháu tên là Long ạ, mẹ cháu tên là Oanh ạ, cháu tên là My ạ, nhưng ở nhà thì cháu tên là Mây ạ... (một loạt ạ .. đau hết cả mồm)
    >>> đấy hồi bé em được dạy câu đó, vì đi chơi lang thang ngoài đường, lắm người bấu véo trêu chọc quá, chắc vì thấy xinh xắn bụ bẫm nên người ta hay hỏi "cháu con ai?" (mình lại tự khen mình rồi), nên bà em fải dạy em câu đấy để còn biết mà trả lời người ta. Nhớ mãi cho đến bây giờ, sau mười mấy năm mới lại được trả lời anh zai này, ngộ ghê,hehehhê
    p/s: No chat! No private mess! (em kinh nghiệm trong chuyện này roài, ko nên ... ko nên)
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 15/12/2006
  5. vuquanghuy_it

    vuquanghuy_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    thế nguyenhamy ko hiểu hàm ý của từ "mời" áh. Thôi rồi...
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nốt cái này thôi nhé cưng
    Em chả hiểu gì cả. Em đã bảo em ngố mà, nên thôi chúng ta đừng spam topic này của người ta nữa, ko người ta lại chửi cho
    Còn anh có để ý thấy cái điều ước của em đêm Noel chưa , thế..anh fải để em tập trung chuyên môn chớ, ko thì làm sao em học tập thật giỏi để sau này cống hiến hết mình cho xã hội được
    p/s: vui fết, qua nhanh hẳn đi tiết Tin nhàm chán. Thanks anyway! Thế nhé, good bye and No more! Okie!


  7. vuquanghuy_it

    vuquanghuy_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đọc rồi, điều ước ấy có vẻ đơn giản và thực tế thế thì ông già, anh già hay cô già Noel gì đi nữa cũng vui vẻ chấp nhận và ban cho nguyenhamy thôi. Chúc nguyenhamy 1 đêm Noel vui vẻ, không đi chơi ở nhà học bài để cống hiến cho xã hội nha..hixhix
  8. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Trên đường đi làm, qua ngã tư gặp một người đàn bà nhìn mọi người và nhìn mình cười ngơ ngác. Biết là có lẽ người đó không hiểu gì, nhưng mình vẫn vui vẻ cười đáp lại. Cười với người phụ nữ đó và cười vui với chính mình. Cuộc sống hình như ngày càng thiếu vắng đi những nụ cười thân thiện với nhau. Tất cả dường như đều mang một mặt nạ cười.
  9. cobethansau83

    cobethansau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    thấy trống vắng và cô đơn hơn bao giờ hết
  10. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, nhức đầu, cảm cúm, hic, sao tui cứ ôm bệnh vặt vào người thế này ko biết nữa?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này