1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Thấy mình nhỏ nhoi, mềm yếu và ... íu đúi kinh khủng. Thèm 1 vòng tay ôm, 1 bàn tay vỗ vỗ nhẹ lên vai, 1 lời nói an ủi "anh ở đây mà em"
  2. yippii

    yippii Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Biết không, hôm nay là ngày cảm thấy tình trạng anti-blog của mình lên đến đỉnh. Chỉ muốn delete tất cả và trở nên invisible trên cả cái thế giới ảo này. Chả tìm thấy một lý do nào để tiếp tục, và bắt đầu remove một người, là ai thì biết rồi chứ. Không hiểu sao tâm trạng mình luôn bị driven bởi những bài viết trên blog này, và cho dù đã tự nhủ mình muôn ngàn lần là đừng nghĩ theo cách đó thì vẫn không tránh khỏi những lúc nghĩ linh tinh. Và không muốn thế nữa, không muốn mình không còn là mình vì một điều mình mong muốn nhưng căn cứ của nó chả biết còn bao nhiêu phần.
    Điều này chắc sẽ mang lại buồn khổ, và sự thiếu hụt trong tâm hồn, nhưng bù lại lại được biết mình đang làm gì. Lý do để remove hoàn toàn cá nhân, và có lý giải cũng chỉ hoàn toàn là những lý do cá nhân, chỉ mình hiểu với mình. Không dám ước gì nữa, không dám mơ mộng gì ... giờ chỉ cần mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng thôi là đã tốt lắm rồi ...
  3. yippii

    yippii Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    ... mà cũng chả biết mọi thứ sẽ đi đến đâu ...
  4. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    cái cơn mưa dưới chữ ký của bạn nè tớ đã từng"ăn trộm bản quyền" rùi loay hoay mãi mới tống vào mobi được
  5. saxana

    saxana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh quá, . Tuần său rồi, tuần său nữa thôi em lại gặp anh. Liệu mình 2-3tuần gặp 1 lần có phải nhiều ko? Vậy mà có người ý tứ rằng mình sướng và gặp nhău soành soạch . Trên vnexpress có bài viết về 1 cu cậu trẻ tuổi mắc chứng thèm yêu, gặp ngăy phải chị già nhiều kinh nghiệm, thế là cắm đầu yêu chị và nghiện bà chị ko dứt nổi nữa . Đại loại là cu cậu bị lệ thuộc vào cái khoản kín đáo kia nên nếu bà chị bỏ có thể tự tử .....Chuyện này em ko đọc nhưng bà chị kể cho. Còn tại sao viết lên đây à ? Vì tự hỏi chúng mình ko biết sẽ có giống thế ko, thấy hãi quá . Chắc có lẽ ko giống đâu, vì chuyện của ng` ta thiên về ******** nhiều hơn tình yêu cơ mà ...Ko nói nữa, nhức đầu lắm, chết mất .
    Tuần vừa rồi em thi cơ sở dữ liệu được 100/100 đấy, cả lập trình và 2 môn tiếng nữa đều xs. Noel gặp nhău e sẽ khoe và đòi anh thưởng cho em đấy nhá . Quà gì nhỉ ? Em thích gì nhỉ ? Em chỉ thích món quà duy nhất, mà có lẽ anh ko thể đẹm lại cho em lúc này được - em muốn được ở bên anh mãi, ko muốn thiếu vắng anh lâu như thế nằy . Nhiều lúc em cô đơn lắm, vì anh ko muốn cho em đi chơi và em phải răm rắp nghe anh. Anh nâng niu em chảng khác gì công chúa bé nhỏ của anh, anh sợ đi với bạn bè em sẽ quên anh và ko dành tâm trí cho anh nữa . Anh trẻ con lắm . Nhưng em thật hạnh phúc, vì sao ư ? Vì tình yêu vô bờ bến của anh dành cho em đấy
    Em sẽ viết cho anh său, dù sao topic này ko thích hợp lắm đế tâm sự chuyện tình cảm ở đây . Có điều nỗi nhớ đè nén quá nên em cần giải tỏa, vào đây relax tí thôi mà .
  6. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    có ai vừa nói hôm nay là thứ 7....
  7. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    như hôm qua , bế tắc
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    á àh trả tiền bản quyền đi cưng , à mà dạy tớ cách nhét vào mobile cái, vừa đi làm cái đt mới xong,đẹp nắmmmm)hummm cái thứ 3 này mà cũng ra đi nốt nữa thì thề cả đời ko dùng thêm cái nào nữa)


  9. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Sáng tắt điện thoại, bật lên thấy cuộc gọi nhỡ ~~> hả hê ~~> tắt tiếp, rùi lại bật lên, không thấy gì ~~> chờ đợi. Vậy là cả ngày nay sống trong cảm giác chờ đợi. Vừa không muốn lại vừa muốn có một cuộc gọi. Giờ không biết là mình đang mong chờ gì nữa. Mọi thứ trở nên hỗn độn, bế tắc
  10. vuquanghuy_it

    vuquanghuy_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hôm nay cuối tuần công việc ở cơ quan ít nhưng sao trong lòng thấy ray dứt??? Điện thoại reo thằng bạn làm 1 câu ngọn lỏn " Bia lạnh quán 335" vừa muốn đi vừa không, quyết định không đi ra online giết thời gian đợi tới 19h đón bạn gái, tuần nào cũng thế, đôi khi nhàm chán.
    chán lắm rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này