1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá vì quá bận,hic hic..mai được relax rùi
  2. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá cơ! hic ! Chỉ mún vỡ tung cái đầu này ra thôi. Hôm qua đang học anh bắt đi ngủ, , hic. Định cứ bảo em ngủ rồi, nhưng nghe anh nói lại thấy tội tội, đành đi ngủ, không có khi ngồi học mà nghĩ tới anh học cũng không vào... Thôi thì, việc ngày mai không làm hôm nay vậy
    Hum qua anh bảo nó xuống giá kệ nó, anh bán hết òi , sướng ! Còn bé mít bên cạnh anh đáng iu quá cơ ! hic ! Chẳng được gặp bé mít òi, gặp là "chụt chụt chụt" liền ah
    Hum nay nắng đẹp này, không có nhìu gió nên cũng không lạnh nhìu nữa này....thế mà tối nay không được đi chơi !!
    Được kit_pock sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 24/12/2006
  3. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    giống 1 con mèo lười
  4. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Còn gần 5 tiếng nữa mới tới 12h đêm Giáng sinh. Mong cái đêm nay qua thật nhanh. Đời ơi, kể ra người cũng ác thật, có cần fải tàn nhẫn với ta nt k. Hay mình đang fải trả giá.
    Muốn cười thật to để fá tan đi cái không khí ******** này. Mk
    Được dog_without_tail sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 25/12/2006
  5. AnhNhoEm86

    AnhNhoEm86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi,sợ hãi,nhưng không bực bội vì mình đã hết nói dối.Sẽ vẫn chờ...
  6. loangngoa_loangngoang

    loangngoa_loangngoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Đi thi về thấy chán wá ,làm bài chẳng ra j ,tại sao mọi năm ngồi nhà Noel ko thấy bùn mà sao hôm wa bùn dã man vậy???? chợt nhận ra rằng ta đang thương nhớ cái j đây?,thôi chung wy lại là bùn ,mai bắt đâu học để 31/12 thi tiếp,à ko bit ngày mai có đc phỏng vấn ko ,dạo này lẹt đẹt wá
  7. phuongtulip

    phuongtulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống lúc nào cũng thật nhiều phức tạp, mỗi ngày trôi qua là một ngày nhiều niềm vui và nhiều nỗi buồn.

    Có câu nói rằng: "Cười là chấp nhận thành kẻ ngốc. Khóc lóc là chấp nhận thành kẻ ủy mỵ. Chìa tay ra là chấp nhận sự liên lụy. Biểu lộ cảm xúc là chấp nhận phơi bầy con người thật của bạn. Đưa ý tưởng, giấc mơ của bạn ra trước đám đông là chấp nhận sự thất bại của chúng. Yêu là chấp nhận không được yêu lại. Sống là chấp nhận chết. Hy vọng là chấp nhận tuyệt vọng. Thử là chấp nhận thất bại"

    Cuộc sống là chấp nhận, vì vậy mình hãy sống sao cho thoải mái nhất, để mỗi ngày đi qua là một ngày ý nghĩa. Dù có nhiều điều khó chịu, mình sẽ chấp nhận sống chung với nó, vì muốn hay không thì nó cũng xảy ra.


    Được phuongtulip sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 25/12/2006
  8. Bi_Vietnam

    Bi_Vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    chán, cực kỳ chán là đằng khác. 1 thằng đàn ông mới 21 tuổi mà đã gặp nhiều bất công trong cuộc đời, kô hiẻu nó còn đủ vững tin để sống 1 cuộc sống sau này nữa kô. Cảm giác bây giờ thật cô đơn muốn khóc nhưng cũng kô thể khóc vì mình là thằng đàn ông cơ mà. Một gia đình ấm áp hạnh phúc đã trở nên tan hoang trong chốc lát, 1 tương lai sáng lạng vừa mở ra trước mắt đã lại bị vụt tắt, cha bị bắt, người yêu bỏ còn lại một mình trên cái thế gian này. Cuộc đời sao lắm lúc bất công quá. Một thằng sinh viên ngoan hiền nay đã dần trở thành một thằng ăn chơi đổ đốn, nhiều khi nghĩ không lẽ cuộc đời mình cũng chỉ có như vậy, mình phải đứng lên nhưng ý nghĩ đó chợt đến rồi cũng lại chợt đi. Vì quá yêu em mà tôi cũng đã vừa từ chối một tình yêu của người khác bây giwò tôi phải làm sao đây????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  9. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Bỗng chốc cảm thấy mình phí thời gian khi ngồi type mấy cái reply trên TTVN cho những topic khá là vô nghĩa với mình, mình vốn ko ưa như thế và đó cũng ko phải là cách mình xả stress hay học hỏi được gì, tất cả cũng chỉ vì muốn đẩy đi mấy cái link ra khỏi Những bài viết trong một tháng gần đây thôi cho những người thích bám theo mình trên mạng này để xem mình viết gì, tâm sự gì khỏi tự làm khổ họ và gây rắc rối cho mình nữa. Sẽ ko bao giờ mình phí phạm thời gian thế đâu.
    Càng ngày càng cảm thấy ... :-)
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhưng hy vọng winter passed,spring comes.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này