1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thấy dở hơi quá, ôi giấy tờ, ôi máy ảnh, hic :(((((
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng 2 hôm nay thấy vui vui. Hứng chí viết lách linh tinh. Lâu lắm rồi ko viết 1 cái gì đó tử tế. Online suốt nhưng chẳng đậu được Topic nào lâu. Có lẽ cần phải bấm F5 liên tục thôi. Ít nhất là như lúc này, bắt đầu có cảm hứng rồi đấy. Phải duy trì thôi
  3. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đời sao lắm đứa ******** thế không biết đã xấu vô học lại còn nhiều chuyện bực bội gì đâu ngu như heo phát ngôn hay quá " giờ hết đối thủ rồi" ngu thì tự nhấn nút chứ ai làm gì giỏi và bản lĩnh thì đã không phải out rồi chỉ muốn tát cho cái cho chừa cái thói bà tám đi thía hik
  4. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Lo lắng. Dạo này mình cứ thấy lo lắng, bất an, thấy chán chán.
    Ko hiểu sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì. Mình phải sống như thế nào mới thấy có ý nghĩa.
    Tồn tại....... dường như mình là một cỗ máy, không cảm xúc, không vận động. Học nhiều thế, cố gắng nhiều thế nhưng không phải cái gì cũng như ý muốn.
    Mình ko thấy ánh sáng trong tương lai phía trước, mình ko thấy niềm vui trong con đường phía trước. Phải chăng mình đang thụt lùi. Đang thất bại?
    Ngày mai........mình sẽ trở thành con người như thế nào đây......... Mình phải khắc phục các khuyết điểm hơn nữa vậy. Cố gắng, cố gắng mà thôi....Nhưng ý nghĩa của cuộc sống mình là gì nào.........
  5. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hom nay thay kha thoai mai, do kho chiu roi
  6. xin_em_mot_co_hoi

    xin_em_mot_co_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật buồn chán , nghĩ cuộc đời sao cứ lắm sóng gió đến vậy . Ngay cả những đứa bạn thân sống chết có nhau giờ cũng quay mặt lại với mình .
    Giang hồ ơi sao ngươi cứ bám lấy ta ???
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá không biết tâm sự với ai. Sáng nay ăn 1 miếng bánh nghe ngòn ngọt tưởng đấy là đậu phộng, hỏi ra mới biết là xá xíu, làm bằng thịt heo thì phải. Nóng bụng từ sáng đến giờ, cứ muốn nôn ra mà không nôn ra được. Chết mất rồi, chết rồi. Bao giờ nó mới ra khỏi bụng mình đây.
  8. tr4nh4on4m

    tr4nh4on4m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua. Háo hức chờ đợi đến giờ bóng lăn, vì mình bỏ cả buổi học để đi đá bóng. Nhưng cũng chỉ đá có 15 phút mà chẳng để lại ấn tượng gì. Hết trận bóng ở lại bốc phét rồi đi đá ps, thua tan tác đối thủ mình chưa bao giờ thua...
    Hmm, còn ngày hôm nay thế nào. Mình ngủ dậy, xuống nhà mặc quần áo chỉnh tề, soi gương xem đã hết ngố chưa. Đi tìm đôi giày mới nhớ ra hôm qua để quên đôi Doctor ngoài sân bóng, đôi Dr đã từng gắn bó với mình qua bao nhiêu kỉ niệm . Thế là xong, mất thật rồi. Câm nín thật rồi.
  9. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày
    Trịnh Công Sơn
    1. Một ngày như mọi ngày
    Em trả lại đời tôi
    Một ngày như mọi ngày
    Ta nhận lời tình cuối
    Một ngày như mọi ngày
    Đời nhẹ như mây khói
    Một ngày như mọi ngày
    Mang nặng hồn tả tơi
    2. Một ngày như mọi ngày
    Nhớ mặt trời đầu môi
    Một ngày như mọi ngày
    Đau nặng từng lời nói
    Một ngày như mọi ngày
    Từng mạch đời trăn trối
    Một ngày như mọi ngày
    Đi về một mình tôi
    Những sông trôi âm thầm
    Đám rong rêu xếp hàng
    Những mặt đường nằm câm
    Những mặt người buồn tênh
    Sóng đong đưa linh hồn
    Có mưa quanh chỗ nằm
    Mãi một đời về không
    Trong chập chùng thác nguồn
    3. Một ngày như mọi ngày
    Đi về một mình tôi
    Một ngày như mọi ngày
    Quanh đời mình chợt tối
    Một ngày như mọi ngày
    Giọng buồn lên tiếp nối
    Một ngày như mọi ngày
    Xe ngựa về ngủ say
    4. Một ngày như mọi ngày
    Em trả lại đời tôi
    Một ngày như mọi ngày
    Xếp vòng tay oan trái
    Một ngày như mọi ngày
    Từng chiều lên hấp hối
    Một ngày như mọi ngày
    Bóng đổ một mình tôi.
    ______________________________________________
    Hôm nay tôi còn biết đau khổ, còn biết dằn vặt, yêu, giận, ghét, vui, vấp ngã... tức là tôi đang sống
    ______________________-
  10. Bi_Vietnam

    Bi_Vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    vui hay buồn nhỉ, có lẽ là bthường, vừa đi cắt toc nhìn ngố quá ui zời lại sắp sủa thi rồi, đêm qua vừa mở bị thi trượt (có lẽ ông trời báo trước đây) a di đà phật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này