1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Em xin 1 góc ở đây để viết .
    Hôm nay mưa anh à.Tưởng như chẳng còn nỗi nhớ nào dành cho anh nữa.Vậy mà không phải vậy anh ạ.Anh vẫn có trong nỗi nhớ của em.Em phải làm sao đây? Em biết với anh bây giờ em chỉ là những kí ức rất xa xôi.Có thể nhưng kí ức đó cũng không còn nhiều nữa anh nhỉ? Kỉ niệm mãi chỉ là kỉ niệm mà thôi , phải không anh?
  2. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    chẳng hiểu nhưng hơi nhớ hơi tức vì mìn gọi điện và nt cho mà ko chịu nhắn lại, ghét thế
  3. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một ngày bình yên, đi làm về lại còn mua sắm được vài món ưng ý .
    Buôn linh tinh nhưng vui vui với một kẻ hâm hâm ... như mình
  4. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Trời thì mưa to to.
    Làm sao mà đá bóng.
    Số đội mình là thế, ba lần hoãn trận đấu vì trời mưa rồi.
    Khỉ thật, chẳng lẽ mình lại bị đau mắt, bực thật, mang cái kính đen xì xã hội đen rồi
  5. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Điên cả ruột, tại sao anh ta lại mang chuyện riêng tư của tôi đi kể cho cô ta nghe chứ? Chẳng lẽ tôi lại mắng cho anh ta một trận?
  6. baby_cute

    baby_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    1 ngày thật khủng khiếp.tại sao anh lại nỡ đối xử như vậy với mình?...
    mìh ghét anh.mình hận anh.bởi vì mình vẫn rất yêu anh.mình vẫn còn yêu anh hơn cả bản thân mình vậy.anh còn quan trọng hơn cả cuộc sống cuả mình,nhưng tại sao anh lại tàn nhẫn thế?
  7. samaria

    samaria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    cả ngày hôm nay ẩm ướt, sáng đi bị ướt, trưa ra lại ướt, chiều về cũng ướt, tối lang thang vẫn ướt, giờ ko muốn uớt nữa đi "ret dum" cái
  8. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay là một ngày buồn vui lẫn lộn , buồn một chút lại vui một chút , tâm trạng lộn xộn ko tài nào hiểu nổi . Công việc vân như mọi ngày nhưng có phần mệt mỏi hơn vì làm thêm vài tiếng nữa , giờ vẫn chưa thể nghỉ để về nhà , chán tý lại lóc cóc con xe về một mình ko người đưa đón , cô đơn , chán nản , mệt mỏi thềm chỗ dựa , híc híc , thèm có người đưa đón như mấy đứa bạn , nhưng lại ko dám vì sợ lại một lần thất bại , đau đớn , chán ...........................

    có gì ngăn cản bước chân ta ???
  9. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Mưa suốt cả ngày, sáng đi phỏng vấn không thành công. Chuyện tình cảm bế tắc, không có lối thoát. Cảm thấy cuộc sống thật chán và tẻ nhạt.
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Cả ngày không cảm thấy gì, tự dưng cái lúc này đây lại nhớ, nhớ kinh khủng, vậy mà vẫn cố tình nghe lại những bản nhạc kỉ niệm, để rồi tự làm buồn mình ... Sao hôm nay anh không lên mạng, hỡi người em còn phân vân???
    Nhức đầu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này