1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Mệt mỏi, và chán quá.....
  2. Noangel87

    Noangel87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui vì nhận được quà .
    Hôm nay buồn vì chợt nghĩ đến 1.1 sắp tới :(. Tự nhiên nhớ cái nắm tay ấm áp quá... Năm nay... :-w
    Mình có quyết định sai ko nhỉ
    ------
    Home page: http://360.yahoo.com/dinhthu87
  3. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Biết yêu quý những điều mình đang có hơn
  4. hoasu1411

    hoasu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    cũng như hôm nào, hôm nay lại thức gần cả đêm, có mỗi cái đường net để vui vẻ một chút mà tự nhiên nó cà dựt, chán quá
    ______________
    http://profiles.henho.com/hoasu1411
  5. saxana

    saxana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hôm năy khỏe re hì hì ...Mặc dù phía truớc đang có 1 đống bài vở chờ xử lí Cứ bít vậy đã . Nơi đây vẫn đang còn đầy ko khí noel, mọi ng vẫn đang nín thở chờ silvester ;))
    Năm mới phải cố gắng hơn năm cũ, trong mọi lĩnh vực .
  6. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Mạng "tạch" nên thất hứa với người ta lâu quá. Phù phù ....
  7. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Làm việc làm việc và làm việc, mệt mỏi mệt mỏi và mệt mỏi.
  8. AnhNhoEm86

    AnhNhoEm86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ lại rõ rệt,đầu óc bớt nặng chịch.Vui quá
  9. tongtieuthu

    tongtieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Sao bây giờ càng ngày càng có nhiều người lạnh lùng vô cảm thế không biết. Hôm nay tớ đi tới đoạn ngã tư, đã xi nhan và đi rất từ từ rồi nhưng vẫn bị người ta vượt bên tay phải vướng vào tay lái kéo mình ngã. Híc. Chán nhất là quả lúc ấy đèn chuyển sang đỏ và mọi người dừng lại, còn mình nằm một đống giữa đường. Lúc bò được dậy thì không nâng được xe. Vừa ngã xong còn vẫn còn run, mà tớ thì cũng vừa nhỏ vừa gầy.
    Nâng hết bên phải kg được lại vòng qua bên trái kéo lên. Không đuowjc nữa nên lại vòng qua bên phải nâng tiếp xem thế nào, trông khốn khổ khốn nạn vô cùng. Suốt thời gian ấy bao nhiêu người dừng xe xung quanh cứ trố những con mắt ếch ra mà nhìn đầy hiếu kỳ. Thà người ta quay mịa nó đi cho xong, lại còn trố ra mà nhìn, điên không chịu được. Toàn lũ thanh niên trai tráng có, tóc hoa râm có mà chả ma nào thèm dựng xe rồi giúp mình nâng cái xe lên. Mà cái ngã tư ấy giao thông rất ổn, chả đông đúc chen lấn xô dẩy tắc nghẽn cái quỷ gì cả. Sao lúc ấy mình điên thế không biết. Chả còn thấy bực vì bị người ta chèn cho ngã rồi biến mất nữa. Mà chỉ thấy buồn, thấy cay đắng vì sao con người bây giờ ngày càng lạnh lùng, vô cảm đến như vậy. Chẳng lẽ không có ai có chút tử tế giúp người hoạn nạn hay sao. Một cô gái nhỏ bé vừa bị ngã xe, vòng đi vòng lại mấy lần quanh cái xe máy không nâng được xe lên. Thế mà họ trơ ra như gỗ đá, còn trương những con mắt dửng dưng ra mà nhìn mà ngó. Các người thấy hay lắm hay sao mà nhìn? . Các người thử nghĩ xem nếu con cái, anh em hay chính các người nữa, nếu bị tai nạn giao thông nằm một đống giữa được mà chả ai thèm để ý tới thì sẽ thê thảm như thế nào không?
    Nói thực là cay cú vô cùng vì cái sự lạnh lùng của con người. Tự dưng trong lòng hình thành một cảm xúc rất xấu và rất tiêu cực, đó là lần sau nếu thấy có người bị ngã, bị tai nạn thì đây cũng kệ mịa nó, nó ngã chứ mình có ngã đâu. Nhưng cũng có thể chỉ là do nhất thời tức giận mà nghĩ vậy. Hy vọng sự việc nhỏ này không đến nỗi làm cho mình trở nên khốn nạn như vậy.
    Nhân chuyện này nhớ cách đây mấy tháng, hồi mùa hè. Hôm đó trời tối rồi chứ không phải là 2h trưa thế này. Do đưòng đông và chiếc otô đẹp ơi là đẹp chạy đằng trước bất thình lình dừng lại nên xe tớ tông thẳng vào đuôi của họ và ngã lăn quay ra, khiến 1 xe đi sau mắc vào xe mình cũng đổ ra. Trong lúc thê thảm ấy thì có 1 thanh niên chạy ra giúp đỡ cả 2 xe lên và dắt vào lề đường cho, còn hỏi hai chị có sao không... Ôi giời ơi là giời, nếu kg có người giúp mình thì không biết hôm đó mình có lôi nổi cái xe to tướng ấy dậy hay không. và lúc về thì chỉ nhớ là phải đem sửa xe thôi chứ kg bực mình như ngày hôm nay.
    Trời ơi sao tôi bực thế này hả trời.
  10. Anthology

    Anthology Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước khi bước sang một năm mới.
    Một ngày nhiều cảm xúc và cũng nhiều lo toan. Sáng trời hơi lạnh, lên cơ quan muộn. Được một buổi trưa đi ăn uống thư giãn cùng bạn bè và bây giờ là một buổi chiều đầy ắp công việc. Stress quá, chạy vào đây để xả stress.
    Ước gì tối nay được lang thang đâu đó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này