1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tr4nh4on4m

    tr4nh4on4m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Trời sắp sáng, tự dưng thấy buồn. Chỉ còn 4 tiếng nữa thôi, mình phải cố gắng lên. Hôm nay quyết lấy lại niềm tin của đồng đội. Hmm, và phải giải quyết gấp 2 việc quan trọng cần phải nhớ.
  2. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    sao tự nhiên lại chán thế ko biết
    mình chán chỉ vì một lời nói của một cô pé trên mạng
  3. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    sao tự nhiên lại chán thế ko biết
    mình chán chỉ vì một lời nói của một cô pé trên mạng
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Rất vui vì người bạn mới - người mà đã đến đúng vào khi mà tôi đang cần những người bạn nhất...


  5. vuquanghuy_it

    vuquanghuy_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm công việc ở cơ quan nhiều nhưng tâm hồn phấn chấn lạ thường, cám ơn tình yêu, cám ơn em Hải Yến!!!
  6. hoa_da

    hoa_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chán ngấy tận cổ rồi, mọi việc cứ rối tung rối mù lên làm cho mình cứ suy nghĩ lẩn thẩn. Điên thế, chỉ muốn đập phá, hét to lên. Hôm nay là ngày cực kỳ nản, ko nhét đc vào đầu chữ nào. Điên thật.
  7. AnhNhoEm86

    AnhNhoEm86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Freeeeeeeeeeee !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. saxana

    saxana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Sao ai cũng chê mình viết chính tả sai thế nhỉ ? Gét quá đi mất,nhưng mà ko sửa được
  9. invig

    invig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 1 ngày nữa thôi, 1 năm sẽ qua. Đi trên metro mấy ngay hôm nay, đầu óc cứ thơ thẩn. Bao trùm là cảm giác cô đơn và lạnh lẽo ở cái xứ xa lạ này. Cứ fải cố gắng gượng vì cái suy nghĩ: mình là người mạnh mẽ, mà bao người đã "ban tặng". Thèm được ngồi uống rượu với hội bạn Đại học. Thèm được sống lại những ngày tháng SV của những năm nhất, năm hai.
    Mai lại fải làm cái việc mà mình k hề thích, nhưng vẫn fải cố. Nhiều khi thấy cuộc sống vô vị. Đôi khi thấy vô cảm với mọi thứ. Cảm giác cô độc trong cái thế giới bao la này.
  10. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bỗng dưng lại chăm chỉ học đến lạ thường. Cứ hỏi thầy giáo hoài đến nỗi thầy ... phát chán. Chuyện! Sắp thi mà lại.
    Mai lại về quê chúc mừng đám cưới con bạn thân.
    Second love về Hà Nội, về nghỉ phép hơn 1 tuần. Hầu như lần nào cũng vậy. Cứ anh ấy về nhà thì mình lại về quê. Giá mà có thể thay đổi được nhà anh ấy ở Lạng Sơn, còn nhà mình ở Hà Nội để khỏi phải đi lại nhiều như thế... Hic.
    Lại hẹn hò, lại đi chơi. Rốt cuộc là thế nào đây? Chia tay rồi mà.
    Đừng khiến em khó xử!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này