1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    cảm giác bị " móc túi " từ hôm qua tới giờ chưa nguôi ... choá thật, kinh nghiệm ko bao giờ được quên , mới chỉ là bắt đầu thoai em ạ !
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Thấy mình thay đổi. Chưa bao giờ như hôm nay. Online suốt chỉ để...rình xem tối nay có ai tham gia vụ lang thang cùng mình ko.
    Thay đổi Ko khó, chỉ sợ mình ko dám vượt qua mà thôi
  3. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    rơi ví , cảm giác thế nào nữa đây , giờ thì có muốn đi đâu cũng chịu
  4. xuka_gia

    xuka_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Stress kinh khủng!
    1 cảm giác bất lực lan toả, cảm thấy ngột ngạt và chán ghét cái gia đình này quá.
    Nhìn Gấu ngồi chơi một mình, mồm thì bi bô bài cả nhà thương nhau mà sao thấy thương con lạ.
    Giờ này, hầu hết các gia đình đều vui vẻ đón tất niên, sao 2 mẹ con mình lại rơi vào hoàn cảnh thế này???
  5. surlypuppy

    surlypuppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chan, chang muon di choi
    Ngay le la cu phai di choi sao?! met o nha nghi ngoi!!!!
  6. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Không gian rộng lớn lắm nhưng sao không có chỗ dành cho mình?Hụt hẫng đến lạ,biếtbtìm một góc tối nào để ngồi khóc đây?
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    tồi tệ nhất
  8. saxana

    saxana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ Vn, nhớ người thân, nhớ bạn bè của tớ kinh khủng Cả năm chảng bao giờ tớ dám kêu ca buồn chán, nhưng những ngằy nằy thì tớ buồn vì nhớ lắm Tớ thật chảng biết làm sao nữa, tớ chỉ muốn mượn tạm ly rượu để giải sầu . Nhưng lúc nào cũng nhớ tới lời ông thầy nói "những lúc buồn là những lúc dễ gây nghiện nhất" đừng giải sầu bằng những thứ đó .
    Tớ chỉ biết tớ nhớ Vn,. Tăy vừa gõ mắt vừa căy xè, đến bao giờ ....đến bao giờ ... nhỉ
  9. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của ấy tớ nhớ con bạn thân quá...nó đang ở xứ người,đã hẹn nhau năm 2009 mà sao thấy
  10. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    hôm nay àh mệt mỏi nhưng vui đêm hôm qua nốc nhiều quá đêm bò về ngủ với cô con gái nhỏ bé sáng dậy nó bi bô gọi bố ơi dậy......... híc năm mới mà chẳng đưa con đi chơi đi mua sắm được gì nghĩ cũng tội con bé mà trời thì lạnh quá ..........
    Chưa bao giờ thấy yêu con gái bé bỏng đến thế
    Ba yêu con gái nhất trên đời ................................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này