1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhipmuaroi

    nhipmuaroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    May quá, cuối cùng cũng thấy một topic dành cho mọi người trong một box đầy những riêng tư này.
    Sắp mùa đông lại rồi. Mùa đông với những hiệu ứng khủng khiếp. Cố lên nào! Đừng để nó trở lại. Đừng suy nghĩ tiêu cực nữa.
    Anh, đừng bỏ em. Em cần anh. Đôi lúc em nghĩ nếu như em bị tâm thần thật thì chẳng thà để anh đi còn hơn để anh phải lo lắng khổ sở cho em thế này. Thôi cố lên, cố gắng để mọi chuyện êm đẹp trong khi cuộc sống đang diễn ra gấp gáp quá. Cố gắng tự giải quyết, tự vượt qua đi, đừng để luỵ tới anh ấy nữa.
  2. nhipmuaroi

    nhipmuaroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    À quên, cám ơn haigialam vì đã lập ra một góc chung cho tất cả mọi người nhé
  3. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không cơ chứ???
    Mình đã làm được rồi, vui vui vui, đúng là tình bạn.
    Lại còn làm được nhiều việc tốt nữa.
  4. menirose

    menirose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sếp đi vắng thế là một mình một cõi, mình là lính mới mà ko có sếp thì hỏi ai đây.
    đọc trang tâm sự của nhỏ bạn thân trên ttvnol , thấy buồn ghê. Nó bảo nó cô đơn trong khi mình là bạn thân của nó, mình có ngừng wan tâm ngừng chia xẻ bao giờ. Nó không nói ra nhưng nó ngầm trách mình. Những đứa trong nhóm cũng thế có bao giờ tìm mình để nói gì đâu, chỉ có mình là tìm tụi nó để hỏi han để chia xẻ.
    Tự nhiên mình thấy lạc lõng quá, mình không thể trách những suy nghỉ của bạn mình, mình hiểu được mình thông cảm và mình thấy xót xa.
  5. dvorak101

    dvorak101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay giật mình chợt nhận ra mình quên nhanh quá, quên gương mặt, quên nụ cuời, ... muốn gào lên nhưng cũng đã quên tên...
    Không nhất định ko thể như thế này được, tìm lại, phải tìm lại tất cả !!!!
    mình đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội rồi , không! nhất định lần này là KHÔNG ! ......n cùng
  6. tranquan83

    tranquan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay của mình thế nào nhỉ? từ ngày đi làm đến h, mình cảm thấy như là một chuỗi ngày buồn chán và tẻ nhạt như nhau. à kô, hôm nay có khác một chút, hôm nay là sinh nhật cty. cuối buổi mọi người đi liên hoan và hát hò cũng khá vui, nhưng tất nhiên kô thể vui như khi đi với hội bạn mình đc.
    mấy ngày rồi kô liên lạc, buồn nhỉ? nghĩ cho cùng thì cũng có jì fải buồn nữa, một chút vấn vương, một chút luyến tiếc, thôi kệ đi vậy. giai đoạn này cũng sẽ mệt mỏi đây, nhưng rồi cũng sẽ qua thôi, mình sẽ tiếp tục lạc quan, vui sống, yêu đời, phấn đấu tới những mục tiêu sự nghiệp của mình.
  7. phu_sa

    phu_sa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thanks chủ topic trước, mở phòng cho bà con vào spam cảm xúc.
    Hôm nay cảm giác ấy lại hiện về. Như đã hẹn, em đem trả cho mình những kỷ vật ngày xưa mình đã cho em mượn sử dụng. Đã có lúc những thứ của mình cũng là của em và ngược lại. Nhưng giờ thì ..., phải rõ ràng thôi.
    Tại sao lại đánh thức vết thương đã ngủ yên ? Không, thực sự là nó chưa bao giờ được ngủ yên cả, chỉ là như cơn sóng biển, tạm lắng rồi lại dâng trào. Thời gian, chắc chắn rồi, chỉ có thời gian mới có thể xoa dịu được. Nhưng sao lúc này mình lại thấy thời gian trôi chậm thế, để niềm đau vẫn day dứt trong lòng.
  8. simply19

    simply19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ư? một ngày chẳng có một tí tẹo ý nghĩa nào?
    Đã mấy hôm thức khuya rôi, nên bây giờ đang làm việc mà 2 mắt cứ díp lại. Phải đi uống cái gì cho tỉnh táo cái đã.
    Vừa đi ra ngoài về, chẳng được cái việc gì, sao mấy người làm bên thuế họ tinh......vi thía nhở? Ngồi buôn dưa lê với nhau, thế mà mình vừa thò cái mặt vào đã bị đuổi rùi "về đi, mai đến". Có bao nhiêu việc phải làm thế mà suốt ngày phải chạy theo thì làm ăn được cài giề!!!!!!!!!!
    Cũng may bù lại, thời tiết hôm nay rất đẹp, thật là dễ chịu. Mình vừa đi qua Đinh Tiên Hoàng, một cảm giác nhẹ nhàng, thư thái hẳn, gió mát nhè nhẹ. Mỗi lần như thế mình lại nhớ thời sinh viên, những ngày trời đẹp hai đứa thường rủ nhau đi chơi lang thang mọi ngóc ngách mọi con đường đều in dấu chân. Vậy mà đã 5 năm có lẻ rồi đấy. Nhanh thât!! Bây giờ ở bên nhau rồi, anh đi làm, em đi làm, công việc cuốn em và anh đi. Cuộc sồng nhiều bon chen va mệt mỏi, nhiùe khi em thèm được như ngày xưa. Còn bây giờ anh bận quá, chẳng có thời gian đưa em đi đâu cả, có chăng chỉ là những lần gặp gỡ bạn bè. Cả em và anh đều thấy vui, nhưng không phải lúc nào em cũng thích thế, lần nào cũng như lần nào đi ăn rồi laị đi hát...Mà bây giờ mỗi lần đi là lại gặp U, em không muốn thế, em ccần đươc bình yên, em đã yêu anh, chọn anh, và vẫn yêu anh. Có phải tại em đa cảm nên em không thể không nghĩ đến những gì U nói với em. Em thật không phải với anh đúng không? Nhưng hôm nay em thấy mình thanh thản nhẹ nhàng lạ, vì em không nghĩ nhiùe như hôm qua nũa. Em xác định rồi, có nhiều việc phải làm lắm anh nhỉ?
    Hai đứa mình phải kéo cày để xây nhà, để cho baby nữa anh nhi?
    ***********************************************
    TÔI YÊU VIỆT NAM* TÔI YÊU VIỆT NAM
  9. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi..ta xin chào mi.!!!!
    Các Bài PHáp thoại về các chủ đề tình yêu, cuộc sống: Làm thế nào để tự chủ, kiểm soát được sự nóng giận, đau khổ, làm cách nào để làm sống dậy tình yêu thương đôi lứa, tình yêu thương gia đình, biết chia sẻ, tôn trọng nhau trong cuộc sống..v...v...
    www.langmai.org/TNH/PhapThoai/PhapThoai.htm
    www.Langmai.org

    Giới thiệu về Sư Thầy, Sư Cô trong buổi đầu đến với Làng Mai : (mp3)
    (phan1)
    http://www.esnips.com/doc/c8c5902c-5ca2-4131-bb30-e600244c0fe2/Giới-thiệu-Các-Sư-ThầyCô-tại-Làng-Mai.mp3
    (phan2)
    http://www.esnips.com/doc/1511051d-7caa-47c9-9cfa-28fa2b80bfc0/GioithieuPII.mp3
    Bồ Tát Quan Thế Âm bằng tiếng Anh :
    http://www.esnips.com/doc/0dee9667-7724-4832-af83-c249225e81ef/Bồ-Tát-Quan-Thế-Âm.mp3
    Sau khi click vào các đường link trên, bạn click tiếp vào <download file> để nghe từng phần.
    Được chutdamme sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 24/08/2006
  10. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là một ngày trống rỗng. Tự thưởng cho mình ngày nghỉ ở nhà chỉ để ngủ và không làm gì cả.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này