1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tien_nam

    tien_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Nhiều cảm xúc lẫn lộn, lo lắng đan xem.
    Một tâm trạng bất ổn!
  2. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Mk! Ngày nào cũng như ngày nào!
    Nhưng hôm nay có vẻ vui hơn hôm qua!
  3. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    ngày dài ... siêu dài ...
  4. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tràn đầy những cảm giác: hi vọng, thất vọng, ức chế, tiếc, bực mình, vui, buồn và cả những giọt nước mắt. Buổi sáng thi ngồi cái máy mà mọi khi thực hành vẫn ngồi, thế mà sui xẻo làm sao, đến khi làm được hơn nửa rồi nó mới dở chứng. Hỏi thầy thì thầy bảo gần hết giờ rồi nên không hỏi nữa nhưng đâu có phải hỏi bài mà là hỏi về cái máy tính kia kìa. Kết quả 6 điểm cho thiết kế Web ==> Thất vọng
    Hài lòng với 8 điểm Access. Nhưng hơi tiếc vì lỡ để mất 2 điểm cho câu dễ nhất.
    Còn môn C++. Cái môn mà mình lo nhất. Bước ra khỏi phòng thi và chờ đến lượt thầy chấm bài của mình. Tụi nó bảo mình thi lại rồi. Tự dưng ... khóc ngon lành trước mặt mọi người. Bạn an ủi lại càng khóc nhiều hơn (trong khi tụi nó không làm được mà vẫn cười phớ lớ). Khi đó chợt nhớ đến U, U à! Đúng là bắt đến U thật rồi...
    Tiếp tục với môn Cấu trúc máy tính. Đầu tôi lúc đó như muốn nổ tung ra . Phải cố gắng lắm cũng làm được hơn nửa. Hi vọng là qua.
    Kết thúc một ngày thi cử vất vả. Cuối buổi chiều biết kết quả thực của môn C++. Thì ra mình đã khóc lầm: 5 điểm mà đâu đến nỗi phải khóc nhỉ? May cho U nhé. Em không bắt đền nữa.
    Ui! Đúng là thứ 7 nhiều người online quá. Mà hôm nay bạn hẹn đi chơi mà. Mình quên khuấy đi mất. Về chuẩn bị đi chơi thui.
  5. Dioxyl

    Dioxyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 7 à?
    Đã lâu lắm rồi mình không có khái niệm gì về ngày tháng. Với mình ngày nào cũng như ngày nào, ngập đầu trong công việc. Cũng đã lâu lắm rồi không còn rỗi rãi, hoặc ít nhất là không cảm thấy rỗi rãi để tụ tập với lũ bạn thân yêu. Nhớ chúng nó quá!
    Tối qua nói lời chia tay với người yêu. Buồn và trống trải. Nhưng dù sao cũng không còn như xưa để mình có thể quằn quại đau đớn hay khóc lóc cả ngày, bỏ ăn bỏ học. Điều gì phải đến cũng sẽ đến. Thay vì than thân trách phận, thôi thì mình cứ vui vẻ đón nhận. Mình còn bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu điều phải nghĩ.
    Tự nhiên thấy nhớ nhà quá. Giá mà được nhìn thấy bố mẹ lúc này...
    Thôi, có sao đâu, dù sao ngày mai cũng là một ngày mới! Cố lên nào tôi ơi.
    Được dioxyl sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 13/01/2007
  6. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật là vui ,ngày mai chắc vui hơn
  7. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Mai chúa nhật rùi, làm sao nhỉ, có xả sờ hơi không????

    Ai đã từng khóc vì yêu là đang sống trong tình yêu, đang sống trong tình yêu.

  8. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá! Ngày hôm nay của năm trước là ngày anh mới đi học từ Ấn Độ về. Anh thì bỏ việc đi từ Hải Phòng lên thăm mình, còn mình thì bỏ học để gặp anh. Mọi khoảng cách được rút ngắn lại, mọi nhớ nhung được nhường chỗ cho niềm vui, niềm hạnh phúc và cho một lời hứa... Vâng! Đó là ngày của cách đây một năm rồi. Lúc này mọi thứ đã thay đổi nhưng vẫn còn đó tình cảm của một tình thầy trò. Kitty à! Hôm nay nhớ check mail nhé. Học trò của anh!
  9. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay đã thu được kết quả nhất định trong cái plan của mình. Bước đầu như thế là ổn!
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Ốm. Mệt. Ko khéo mai lại lăn quay nghỉ ở nhà mất huhu....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này