1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Bad day!
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Chẳng fải riêng ngày hnay...đã gần 5 tháng từ sau cái hôm 2 đứa đi biển với nhau. Nhanh nhỉ....nhanh đến chóng mặt.......Từ sau khi chia tay với gà mình cứ đuổi theo 1 thứ rất mơ hồ.....Mơ hồ lắm......Mình ghét cảm giác bị lợi dụng, chỉ là 1 trò đùa của ng ta, chỉ là kẻ lấp chỗ trống, chỉ là viên đá lót đường. Mình nhớ những lúc ngủ trong vòng tay ng ta, ng ta ngáy quá mình toàn đạp ra, thế là ng ta thức đến lúc mình tỉnh....Ah, nghe có vẻ ngọt ngào đấy nhưng mà ngớ ngẩn là sau đó, ng ta có hẹn đi chơi với đứa con gái khác ngay,uh, mình đưa đến tận chỗ hẹn. Lúc đó mình thấy thé nào, nghèn nghẹn, tự chửi mìh ngu quá...khờ quá.....KHóc khi fóng xe đi.....và rồi lúc ng ta về mình lại giả vờ như chẳng có j. Cứ vậy.......Cuộc chơi này mình là kẻ thua thảm hại. Trắng tay. Cả chút lòng tự trọng cuối cùng....ah...có vẻ như vớt vát đc 1 chút thì fải. Làm sao để sống thoáng đc bây h??? Làm sao để nghĩ thoáng đc bây h???? Mình j fải là trò tiêu khiển những lúc ng ta buồn hay cô đơn hay.....nhớ 1 ng khác. Mk!! Ức chế nhỉ....Đôi lúc chỉ muốn mắng vào mặt ng ta thôi. Mình là đứa xấu tính thế đấy. Nhưng trách đc ai ngoài bản thân? MÌnh để mọi chuyện đi quá xa. Mình ghét mìh khi k thể cưỡng lại đc sự cám dỗ của ng ta...thật tồi tệ. Hơn 4 tháng qua mình sống ntn? Vui và hp chứ? Đau...đau lắm.....Cố xoa dịu mình bằng những cuộc vui chơi với bạn bè. Bạn bè k đủ, chẳng ai biết chuyện này. Giấu kín. Mình ghét cảm giác đó, mình ghét fải dấu diếm, như làm 1 chuyện j xấu xa lắm. Ah...mà đúng là xấu xa đen tối lắm. Trong quãng thời gian đó, hàng trăm lần mình tự bảo fải dừng lại thôi, fải dừng lại trc khi quá tổn thương. Nhưng k kịp nữa rồi.....Có lẽ là yêu, 1 chút thôi, đủ để thấy đau quá mỗi khi nghĩ, khi nhớ và khi gọi tên. Mình vẫn vậy, chẳng khá lên đc. Vẫn là 1 con bé ngu ngốc khờ khạo, tự huyễn hoặc mình bằng những điều ngớ ngẩn; mình nông cạn nên k biết điều j đáng làm và k đáng....Thời gian ơi qua thật nhanh đi, để bây h còn là bây h, để vết thương k còn là vết thương, để nc mắt k còn vì những điều làm ta đau lòng..............
  3. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    lại sáng rồi này >_< chỉ muốn đi khỏi cuộc sống của mình vài ngày thôi ... nhưng chắc chẳng làm được lại đi học, lại học bài ...
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Ốm. Thế là mình tự cho phép mình được vểnh râu nghỉ ở nhà 1 hôm. Đang nhiều việc nhưng kệ chứ, thỉnh thoảng cũng nên nuông chiều bản thân 1 tẹo. Có sức khoẻ mới làm được chứ. Mình có phải là...trâu đâu
  5. tns2005

    tns2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Sao chán thế này, cuộc sống chỉ có thế này thôi sao??????
  6. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Bạn haigialam có mấy topic tồn tại lâu thế.
    Hôm nay cảm thấy gì nhỉ, cảm giác giờ này của mình, chán, đang di tìm kiềm mục đích để mình vươn lên
  7. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Bạn haigialam có mấy topic tồn tại lâu thế.
    Hôm nay cảm thấy gì nhỉ, cảm giác giờ này vui buồn xen lẫn
  8. hip_8x

    hip_8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    hi hi làm gì mà ngày mới của các bác nó vừa dài vừa khó chịu thía nhỉ? một ngày mới của em là mở mắt, ngáp một cái, vươn vai rùi chào thằng ngủ cạnh mình một bằng một nụ cười quen thuộc. rùi chuẩn bị hôn gió chúc nó đi làm vui vẻ.
  9. Dioxyl

    Dioxyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    10/2 ơi đến nhanh nhanh hộ cái. Mệt lắm rồi. Sao cũng được.
    Unabsordable!!!!!!!!!!!!!!!
  10. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Buồn, chán, thất vọng về bản thân, tội lỗi với bố mẹ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này