1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lemon_tea

    lemon_tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đi xem phim kinh dị với bạn... Phim chẳng thấy kinh dị tí nào, chỉ thấy buồn ngủ thôi!
    Hic, thế nào mà về nhà ngủ 1 lát thì lại mơ 1 cơn ác mộng, la hét ầm ĩ, hơn cả phim kinh dị... Hãi hùng quá! Đến giờ vẫn còn thấy choáng váng vì cơn ác mộng... May mà trong mơ, ko thấy xuất hiện người quen, chứ không ra ngoài gặp người ta có mà sợ chết khiếp... :)
  2. immortelle1310

    immortelle1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    hic 2 ngày chôn chân ở nhà. hôm wa hok có việc gì để làm. lần đầu tiên có căm giác hụt hẫng của việc thất nghiệp. Bao giờ cho đến hết tết ta nhỉ?
    Hôm nay tâm trạng thoải mái, làm được một vài việc mình muốn làm.
  3. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    anh đã làm j tôi thế này??? Đâu rồi ng tôi yêu thương nhất, đâu rồi ng tôi tin tưởng nhất.......vỡ nát hết rồi..............ôi ng tôi yêu thương.....xem anh đã làm j tôi này............
  4. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một ngày mới tốt lành
  5. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Nhớ bố mẹ, nhớ nhà, nhớ Hn quá. Bao đêm nằm mơ được về nhà. Buồn và nhớ nhà, mà dân tình hỏi vẫn fải cười rất tươi như chẳng hề hấn gì. Có chú còn hỏi: sang đấy vui quên Hn rồi fải k. Buồn...
    Con mong sáng mai thức dậy, được bước ra khỏi fòng con, chạy xuống tầng đóng cửa cho mẹ đi làm. Con nhớ mẹ quá mẹ ơi, muốn được về ôm mẹ 1 cái rồi đi ngay cũng được. Con lại khóc rồi....
    Bố mẹ fải luôn giữ gìn sức khoẻ nhé. Bố ốm làm con buồn, đọc thư bố gửi con lại rơm rớm. Con sẽ cố gắng để ngày con về, bố mẹ có thể nở 1 nụ cười.
  6. SUV

    SUV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có quá nhiều việc phải làm mà ko sao tập trung đc. Thấy mình thật lãng phí thời gian!!!
  7. rua_con

    rua_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Sáng đến cơ quan chẳng thấy chìa khoá đâu cả, biết có người đến trước mình, lạ thế... Lên Phòng thì vẫn thấy khoá cửa, đợi ở ngoài một hồi, tự nhiên thấy cửa mở ra, hoá ra có Anh cùng Phòng ngồi ở trong nhưng khoá cửa lại, he he. Không biết Anh ta làm gì ở trong mà lại khoá cửa nhỉ? Lạ Lạ Lạ
  8. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Định xp nghỉ chiều, nhưng giờ lại thôi vậy.
  9. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Box này vắng vẻ và buồn quá, những câu chuyện cũng buồn luôn.
    Bên f_69 vui thiệt.
  10. July123

    July123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu mấy hôm nay mình bùn quá, chẳng biết làm gì nữa, người gì mà cứ hay giận, hơi tý là giận - - giá mình cũng biết giận như thế thì đâu fải bùn thế này? Mà mình có nên tiếp tục xin lỗi ko nhỉ, cứ xin lỗi mãi thì chẳng biết khi nào mình đúng cả, hay là thôi nhỉ, yêu kiểu gì mà suốt ngày bị lép vế người ta, suốt ngày bị giận, chán chết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này