1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi in_blue, 05/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Trước lúc về có anh cùng fòng bẩu: Em nhìn như sinh năm 85 ý. ôi zời, biết là nói dối mà vẫn sướng, chẹp,
  2. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 người thân yêu nữa rời xa mình, buồn! Thực sự là rất sợ, sợ đến 1 ngày nào đó lại 1 người nữa .....
  3. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    vãi đ'' Sin còi và Tabi
    cười đau cả mề, méo cả miệng, hót khản cả cổ
    nói chung là cực vui cho 1 loạt chuổi ngày mệt mỏi căng thẳng và xì-trét
    yêu chúng nó cực ...muakkkkkkkkkkkk
  4. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chán nản, bế tắc là những gì tôi cảm nhận được bao ngày qua. Hôm nay đi làm. Báo cáo với gia đình là 9h tối sẽ về. Không may là tôi lại phải kết sổ vế cho chuyến bay VN782 và soạn thông tin đặc biệt cho chuyến bay VN214 ngày mai. Thời gian đi làm quá bận vì lịch bay dày đặc. Ăn tối cứ như chạy giặc vậy. vì thế sau khi xong tất cả các việc thì đồng hồ cũng đã điểm 10h. Về nhà trễ 1 tiếng, với tâm trạng mệt mỏi, buồn và cơ thể rã rời. Câu đầu tiên đc hỏi là tại sao lại về trễ?Đi với thằng đó phải không?K kìm nén đc sự khó chịu trong lòng, tôi đã gây với ba mẹ.... Bốp.... 1 cái tát như trời giáng. Tôi biết tôi có lỗi rằng đã lén lút gặp anh khi ba mẹ cấm. Nhưng như thế này thì được gì?Tôi mệt mỏi, ba mẹ mệt mỏi. Đôi bên đều làm tổn thương nhau. Nhìn nhau mà chẳng còn cảm xúc thương yêu nào cả. Ba mẹ nhìn tôi chán chường, thất vọng và xấu hổ. Tôi nhìn ba mẹ với tâm trạng sợ sệt, lo lắng và có cả chút bực tức. Tình cảm dường như đã được thay thế bằng những việc làm và lời nói làm tổn thương nhau. Ba mẹ bảo bọc tôi đến suốt đời đc không?Gìơ chỉ đem đến cho ba mẹ sự thất vọng. Ba mẹ kèm cặp chặt như vậy chỉ làm cho con muốn tìm mọi cách để phán kháng.
  5. auduongdochanh

    auduongdochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc bên ta là thác đổ...
  6. Ducvase

    Ducvase Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    không thích than vãn không thích nói nhiều về sự buồn chán nhưng sao mọi thứ nó vẫn bủa vây quanh tôi? Tôi đã làm nhiều điều sai đến thế ư, trống rỗng, cái từ này còn không hiểu mình viết co đúng không, tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh như thế này, tôi là ai, tôi muốn gì và tôi sẽ ra sao cuộc đời tôi sẽ ra sao, câu trả lời ở nơi nào đó mà tôi vẫn chưa tìm ra con đường để tìm đến...
    Mọi chuyện sẽ qua, mọi chuyện lại tới đúng như quy luật của cuộc sống
  7. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    mệt vì chuẩn bị bữa ăn tân gia cho 25 ng,
    vui vì mọi người đến nói chuyện rất rôm rả,
    nhớ 1 người
    băn khoăn không hiểu ng ta nghĩ gì về mình
    cảm xúc lẫn lộn....
  8. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Nửa buồn nửa vui, tạm ổn!
  9. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    ......vắt cùng kiệt nỗi nhớ thương.....h là xơ mớơp héo hon úa vàng....
  10. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    mới buổi sáng mà căng thẳng quá .

Chia sẻ trang này