1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi in_blue, 05/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là 1 thứ thuốc phiện, là 1 chất gây nghiện. Đúng rồi, tối nay tự dưng lại ị ra được 1 câu triết lý đúng kiểu vỉa hè. Tự dưng lại cảm thấy đúng!
    Bất cứ 1 lúc nào đó, nghĩ đến nó, mình lại vật vã, vật vã như 1 con nghiện thực sự, mà mình chỉ cai được trên lý thuyết. **** thật! Mình bị ngấm vào máu rồi hay sao mà không thể cai được. Hay nó in hằn vào trong trí não?
    Humhmhmhm, có lẽ là thế thật. Tình yêu là liều thuốc phiện, chót dính vào rồi, chắc không thể thoát được nó!
  2. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Giờ mình còn nghiện thêm 1 cái nữa, cái đáng sợ hơn tất cả mọi thứ trên đời này rất nhiều. Nghiện một thứ mà cả thế giới này xa lánh nó, đó là Nỗi Buồn. Ôi, nghiện cái gì thì nghiện, nghiện cái gì để cho thể xác bay bổng 1 chút thì không, lại đi nghiện Nỗi buồn. Tại vì nhiều quá ah, tại vì ngày nào cũng thế hay sao. Có lẽ thế thật, cái gì là thói quen, cái gì đã thành lối mòn thì cuối cùng cũng sẽ nghiện thôi.
  3. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Được, cả ngày hôm nay tao đã chèn ép mày nhiều rồi, thôi thì bây giờ tao sẽ để cho mày được tự do, muốn làm gì thì làm. Ít ra thì mày cũng đã là 1 phần của tao từ lâu rồi! Mày bắt đầu đi, Nỗi buồn, tao sẽ để mày thoải mái, cứ yên tâm đi, tao sẽ không cư xử với mày như ban ngày nữa đâu! Mày cứ tung tăng đi, cứ nhảy nhót đi, kể cả trong những nơi sâu thẳm trong tâm trí của tao, kể cả những vùng kí ức mà tao không cho phép bất cứ một ai được chạm đến, nhưng hôm nay mày được phép đấy.
    Nỗi buồn, mày được tự do! Giờ mày muốn làm gì cũng được, đừng e dè, đừng run sợ, tao nói thật đấy.
  4. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0

    Được ngon_nen sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 24/10/2007
  5. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Sớm sớm hôm nay sao cứ thấy lòng buồn man mác?
    Người đã xa nên tình cũng đã xa xa.
    Ôi, cuộc sống!
  6. bugxit

    bugxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1
    Dậy sớm hơn mọi ngày, mò ra đường, zời cứ gọi là đẹp :x Lâu lắm roài mới lại bị mất ngủ như hqua...quay bên này, lật bên kia...mãi rồi cuối cùng cũng ngủ lúc nào chả biết vẫn còn buồn và tủi thân...thù dai nhớ lâu có khác:P nhiều lúc nghĩ lại vẫn thấy quặn quặn...giá mà chia tay vì lí do khác...
  7. bapchienbo

    bapchienbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    cái cảm giác là người vô dụng ai hiểu đc k
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Phải gọi là những ngày quái quỷ. Công việc làm mình phát ngán. Suốt ngày chĩa cái camera thi làm ăn được gì.
  9. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hay đi uống bia, mới đi về nên vẫn ổn.... Từ giờ đến chiều thì chưa biết
  10. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    như mọi ngày, lo lắng một chút vì dạo này ăn uống lúc nào cũng thấy...ngon miệng, chẹp,

Chia sẻ trang này