1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi in_blue, 05/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Cuồng chân mất thôi
  2. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    buồn wá xa bà con ơi
    Bay đi cô đơn ơi
  3. osinbatdacdi

    osinbatdacdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    hom nay toi rat buon, buon ma chang biet chia se cung ai. Nguoi toi yeu thuong nhat- chong toi, lai khong hieu toi. Chang biet phai lam the nao. Khoc tham thoi
  4. susu12

    susu12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên lại được nghỉ học, sướng thế, có một ngày trọn vẹn ở nhà. Từ hồi đi làm, cứ thứ 7, chủ nhật là đi chơi, đám cưới, tụ tập, sinh nhật, hát hò, hôm nay lại có một ngày nguyên vẹn, ăn uống, ngủ nghê, online. Thời tiết mùa thu thật đẹp, buồn, sang trọng, yêu thế, cái tiết trời thu hà nội này! đi ngủ thôi, mai còn dậy đi học tiếp!
  5. spiritsuffer

    spiritsuffer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đối với mình thật là tồi tệ, mình vừa làm việc có lỗi với chồng yêu và không thể tha thứ được .............
  6. taro_cream

    taro_cream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    ... Một ngày mơ màng, mơ màng về thời gian, mơ màng vì không muốn tin, không muốn mình tỉnh táo ...
    ...Một ngày buồn, một ngày đối diện với 1 sự thật mà có lẽ lâu rất lâu rồi mới cảm thấy đau đến thế !
    ... Một ngày vắng yêu thương, một ngày biết thế nào là ở gần mà xa mãi mãi...
    ... Một ngày không có cảm giác của đói, của buồn ngủ, của mệt mỏi, chỉ cảm thấy một sự mất mát quá lớn...
    ... Một ngày - ngày đầu tiên không còn có thể nghe giọng nói, không còn có thể đọc những comment, không còn có thể chat với mày thân yêu...
  7. whynot65

    whynot65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    1 ngày tồi tệ nói dúng hơn có lẽ đây đang là 1 khoảng thời gian tồi tệ đối với mình, mình cần 1 lời khuyện hay ít nhất 1 ai đó có thể lắng nghe mình
  8. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết, vì mới bắt đầu...
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Đi làm như đi tù.......
  10. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    anh gặp em, có với nhau những giây phút riêng tư, để rồi anh nhớ em mãi , có phải vì đã quan hệ rồi, nên anh cứ nghĩ đến em ko, hay là vì như thế nào . cũng ko phải tình cảm anh dành cho em là tình yêu , nhưng anh lại rất nhớ em. giờ thì em đã rất là xa rồi. mỗi khi về nhà có 1 mình, lại nhớ em lắm. mong em luôn đc vui , anh sẽ luôn nhớ em thật nhiều

Chia sẻ trang này