1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi in_blue, 05/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Em kô thể quên anh dc nhung em ko thể tha thu cho anh dc
    Anh bị bệnh , em buồn lắm nhung em biet anh da co nguoi quan tam roi, can gi tui nữa
    Vĩnh biệt, quên cái thằng đó đi, nó phản bội mày đó, tỉnh lại đi.
  2. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    hôm nay cuối tháng
    đúng ngày mình hết $
    buồn
    bít thế này chi tiêu nó tít kiệm 1 tí
    buồn lắm
    nhiều khi nghĩ tìm 1 đối thủ cho mình sao khó vậy
    vô đối nhiều khi cũng buồn lắm
    oài
    ngước mặt lên hỏi ông trời
    "Đẹp trai thì có j sai ? có j sai ?????
  3. aduvanchic

    aduvanchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    1 ngày thật sự tồi tệ...
    Đêm thì không ngủ được...
    Ngày thì chả việc gì ra hồn cả. Lên thư viện thì không mượn được tài liệu đang cần, về nhà thì khách khứa đầy, chả làm được gì, rồi lại cãi nhau với con bé cùng phòng... Mệt quá, sao nó cãi nhau giỏi thế nhỉ? cho dù nói ngược nói xuôi thế nào, lỗi nó rành rành ra, cuối cùng lần nào nó cũng vô tội, còn mình thành ra vô số tội ???bó tay bó cả chân luôn... Ối giời, mẹ ơi, sao ko sinh con ra biết cãi nhau, để giờ con khổ thế này? huhuhu
  4. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Có lần em nói, em không thể quên được anh, và giờ đây, anh hiểu, anh cũng không thể quên được em. Em đã lấy đi của anh quá nhiều, những gì mà anh thấy trân trọng nhất, những gì mà anh thấy quý giá nhất trên đời.
    Ước gì, ước gì...
    Ước gì em không nói với anh, và ước gì, anh không nghe được những lời như thế từ em! Ước gì chúng ta quên hẳn nhau, ước gì những cái chúng ta đã có tan ra như bong bóng xà phòng, ước gì anh có thể xóa sạch đi trong trí nhớ, xóa sạch đi suy nghĩ, rằng anh đã có em trong đời!
    Buồn quá em ah`! Giờ anh lại ước, anh không phải buồn nữa, không phải nhớ nhung nữa, anh không phải day dứt nữa, vì em!
    Đôi mắt đã mọng nước, chỉ vì những lời em nói!
  5. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Ở phương trời kia, em hãy hạnh phúc nhá, và hãy quên anh đi, đừng nhớ đến anh, đừng nghĩ đến anh nữa. Cho dù tại một góc khuất nào đó trong tâm hồn của em, em vẫn dành chỗ cho anh, một kẻ không may mắn, một kẻ không được số phận ủng hộ, như lời em đã nói!
    Em yêu! Hạnh phúc nhé em, cho dù giờ đôi mắt anh có mọng nước, thì xin em hãy cố gắng, đừng để anh lo nghĩ về em!
    Và mong ước đó, em muốn đặt tên con gái của chúng mình, đặt tên cho con gái của anh là Thu Linh, thì đến giờ, anh xin phép em, xin phép em trong nước mắt, anh không thể làm được đâu! Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi! Quá khứ đã qua rồi, để cho nó ngủ yên em nhé!
    Cảm ơn em, cảm ơn em vì tất cả những gì em đã mong muốn dành cho anh. Anh xin lỗi!
  6. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu vì xiền , chết mất
  7. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Khũng hõang, muốn tư sát, muốn giết người
  8. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Cảm giác thế nào á?
    Rất buồn.
    VỤ HTLinh càng ầm ĩ, Công An can thiệp càng rùm beng, trống rong cờ mở, nhà báo chụp hình lia lịa 4 SV, cùng la làng họ có tội và HTLinh vênh váo, và lời của Mr.Kiên 2 cháu ... yêu nhau nên có quan hệ tình cảm với nhau, h chúng tôi có plan sang ăn hỏi cháu.
    Câu chuyện này càng ầm ĩ, càng thấy quan to có thể giang tay che kín sự thật. Báo chí cũng lươn lẹo, tự nhiên phì cười với câu mà ai cũng biết" Nhà văn nói láo, nhà báo nói phét"
    Giật mình hỏi anh, về vụ 2 cô bé bị vụ đua xe ngày trước, ko tìm ra đc thủ phạm.
    Chúng ta chỉ là dân đen thôi nhỉ,
    con vua thì lại làm vua,
  9. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Khá tốt, gió mát, nắng dịu, ngủ nhiều, thèm coffee lắm.
    Buồn ngủ quá
  10. Rainbuon

    Rainbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ừm, ko hiểu người ấy đang nghĩ j ! Đùa cợt với mình chăng ? Thấy ngột ngạt quá nhưng ko sẽ quên nhanh thôi hihi

Chia sẻ trang này