1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi in_blue, 05/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Mệt mỏi với sự ghen tuông, ích kỷ và đố kỵ, sao phải thế, biết là sẽ làm bản thân chán nản hơn, nhưng chẳng sửa đc. Buồn, ôi....buồn....ToT
  2. aduvanchic

    aduvanchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi với người bạn ra ngoài 1 lúc, cũng đủ để ăn bữa tối và nói vài chuyện linh tinh... Cảm giác thật là chán nản và thất vọng! Mình cũng quý người ta đấy, nhưng mà nhìn người ta bận bịu công việc ở đâu đâu, toàn nghe điện thoại suốt buổi, rồi suy nghĩ khác mình quá, mình chả hiểu được....
    Hic hic, bất giác nghĩ đến cảm giác hồi có người yêu, mình sợ cái kiểu phải chờ đợi mòn mỏi, mình sợ cái kiểu ngồi nhà lo lắng, mình sợ cái kiểu mọi chuyện của họ mình chỉ biết tí tẹo... mà con trai thì ko thể không đi, không thể không có sự nghiệp (thì người mà ko có ý chí làm nên sự nghiệp mình cũng chả yêu cơ mà)... Thế là biết rằng cho dù quý người ta lắm, nhưng chả đi đến đâu cả, rồi mình sẽ bị thất vọng mà thôi!!!
  3. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ muốn chết
  4. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Buồn , chán ,nản ...
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2007/10/05F64046/
  5. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    hơi vui một tí ^^ hi hi ...
  6. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    nhìu cảm xúc lắm
    hơi buồn
    hơi thất vọng
    hơi chán nản
    1 chút nghi ngờ
    ....
  7. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Mày lại gọi điện, lại chửi bới tao, lại điên! Để làm gì thế, để cho tao thấy mày đang gục ngã ah? Tao tưởng mày ngon lắm kia mà. Thế rồi cũng có ngày, mày chẳng khác gì tao trước đây! Hố hố, chua xót thật. Tao đâu có mong thế, nhưng mày thấy đấy, cuộc đời có số cả, tao nói thì mày không nghe!
    Giá như mày thẳng thắn nhìn vào thực tế, thì đâu có ngày hôm nay, cái ngày mà mày đập phá ở cơ quan, gọi điện chửi bới tất cả mọi người, để đến lúc mấy Đại ca tát cho mày phát, mày mới tỉnh ưh. **** lắm, mày là thằng đàn ông, có nhất thiết phải làm thế không?
    Chán mày lắm, gục ngã rồi chứ gì? Tự đứng dậy đi, không ai sống hộ cho mày được đâu, không ai yêu hộ cho mày được đâu. Bạn bè với nhau, tao không thể làm gì khác hơn được đâu, tao nói thật đấy.
    Mà nói cho cùng, mày cũng nên quên vợ mày đi, chả cần phải buồn thế đâu. Cái gì đã qua thì cho nó qua đi. Tao cũng không trách mày, không trách nó. Chỉ ước sao chuyện không xảy ra thôi.
    Mày thích thì tối nay đi uống, chịu đựng nốt ngày hôm nay đi, tối mày thích gì tao chiều. Chán mày quá, tưởng mày là niềm tự hào của cả bọn, ai ngờ .... Được, mày muốn uống hả, muốn chết hả? Tao sẽ không can ngăn đâu, tao sẽ cho mày uống, uống đến lúc chết thôi. Để cho mày chết 1 lần thì sau mày mới cứng cáp được, thì sau mày mới hiểu tại sao trước đây tao đã thế.
    Buồn quá, MK số phận!
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rảnh nên te tởn lởn vởn trên này
  9. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ vì cuối tuần đi chơi máu quá
  10. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    hu hu...

Chia sẻ trang này