1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi in_blue, 05/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    em nói với anh : "em sẽ yêu anh thật nhiều" , nghe thích thế
  2. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0

    bâng khuâng...
    man mác buồn...

  3. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0

    Thế nào rồi hả Béo, mày vẫn chửi tao đúng không, giờ thì mày thấy thế nào? Mày có hiểu được 2 từ: Số Phận không? Tao không muốn trách mày đâu, nhưng giờ sự thể đã thế này rồi, mày cố gắng lên đi.
    Tao nghĩ, đêm nay mày sẽ đến được cổng Địa ngục, và mày sẽ hiểu thế nào là đớn đau, thế nào là tan vỡ. Tao không muốn như thế cho mày đâu, nhưng mày biết rồi đấy, số phận vốn nghiệt ngã, và đương nhiên, mày không nằm ngoài quy luật đâu.
    Cố gắng lên Kưng, tao vẫn biết mày là thằng cứng rắn, và giờ là lúc mày cần phải thể hiện điều đó. Đêm nay tao không ngồi với mày đâu, vì chắc mày cũng mềm nhũn rồi. Mày phải tự chống chọi lấy thôi. Khi xưa tao cũng đã thế rồi mà. Ngủ đi Kưng, chìm vào Địa ngục của Kưng đi!
    Ôi, Số Phận, loại khú đỉn! Tao bực mày lắm rồi đấy!
    ????
    ????
    Hy vọng vài ngày nữa, mày sẽ hồi sinh, mày sẽ thành một con người mới, đàng hoàng, bản lĩnh, không yếu đuối, không gục ngã trước số phận. Hy vọng thế, hy vọng thế, tao tin mày sẽ làm được.
    *********, tao buồn vì mày lắm!
  4. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Á, Mi nhá, mày thấy tao say mày không cho tao ôm mày ah? Được, tao dek cần. Mày cút đi, cút vào gầm giường đi. Đồ đểu! Nhìn cái ánh mắt mày kìa, mày lạ lẫm tao lắm ah, hay mày ghét tao bia rượu, hả con Dog kia. Mày không thích gần tao chứ gì, không muốn an ủi cho tao chứ gì. Được thôi, tao dek cần, mày cút đi. Con đểu!
    Tao ngồi một mình cũng được, cần gì! Cút xéo đi, con đểu, giờ thì tao muốn đuổi mày ra khỏi nhà lắm rồi đấy. Tao chăm mày thế nào mày không quên chứ? Đồ vô ơn!
    Một ngày nào đó, có ai đó hiểu được tao, thì mày ? tóm lại cũng chỉ là một con Dog thôi. Hu hu, đồ chó ?
  5. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0

    Con đểu, giờ mày lại thò mặt ra nhìn tao ah. Cút ra chỗ khác, để tao yên. Cút đi, để tao còn nghe nhạc. Mày bắt đầu tình cảm đểu rồi đấy, đồ Dog!
    Tao là tao dek cần, phê lên là tao dek cần ai hết, mày biến vào trong nhà đi. Lượn lờ ở đây làm gì, nịnh bợ tao làm gì. Mày biến vào thế giới của mày đi, để tao yên!
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Mệt vì thể xác thì ít mà mệt vì buồn thì nhiều.
    Hi vọng những chuyện này không làm ảnh hưởng đến suy nghĩ về con đường mình đã chọn. Cố gắng lên nào !
  7. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thấy mệt. Đi ngủ thôi
  8. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Nào thì gió đông lại về......
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thật dễ chịu, sáng vào ngồi làm việc và nghe nhạc, lâu lâu lởn vởn trên này
  10. bebehd

    bebehd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hình như hôm nay vẫn thấy nhớ, vẫn chờ một cái gì đó thì phải?????nhớ và chờ giai điệu "Hiding from The Rain and Snow -.Trying to forget but I won''t let go..." vang lên từ chiếc mobile kia ...nhưng đã tự dặn lòng mình rồi mà, đã quyết tâm phớt lờ đi rồi mà, vậy sao giờ lại thế này.... ghét mình quá đi thôi

Chia sẻ trang này