1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi in_blue, 05/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    vừa đỡ ốm, cứ tưởng die thế mà mình vẫn còn sống Số mình vẫn chưa tận
    Được longnv10 sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 30/10/2007
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    có những kí ức theo ta mãi mãi
    sâu thẳm và chôn vùi
    giữ chặt và quên lãng
    nhưng ta biết, nó luôn ở đó, tổn tại và song hành trong suốt cuộc đời này
    yêu lắm những ngày xưa...
  3. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Hà nội trở lạnh rồi! Từng cơn gió lạnh len vào phòng qua song cửa sổ khiến ta nhớ lại một chuyện cũ. Hôm đấy đi ăn kem ở cái quán ngay cạnh bờ hồ. Ta vốn ghét kem nhất là lại ăn vào mùa lạnh nữa nhưng khi nhớ lại trong lòng nghe thật ấm áp. Bởi vì khi đó bên cạnh ta có một người. Giờ đây trong căn phòng nhỏ chỉ có mình ta với bóng đêm.Ta đang cô đơn....
  4. ayceh2

    ayceh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
     Trời lạnh, hôm nay chẳng biết ra sao, ngày mai cũng éo biết ra sao, ngày kia cũng kệ mama nó..... chan chán nhạt nhạt, cứ thế mà sống vậy, hy vọng nó nhanh qua.
  5. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết thế nào nữa ...
  6. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Gợn chút buồn trong cơm mưa...thấy cô đơn thê thảm...
  7. wannaberose

    wannaberose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn, chán.
    Văn phòng đông người nhưng chẳng có gì vui. Những người mình quý thì đi hết rồi. Nhớ mọi người quá.
    Mưa lạnh, chán.
  8. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu sao mà gần đây thức khuya như vậy , , cứ ko đi làm là thức tời sáng , ko biết để làm gì , giờ thức dậy thì đầu lại nhức nhức như búa bổ , tại sao như vậy ? tại ta hay tại người nhưng ta biết giờ ni ta thèm được ....................
  9. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0

    Sáng thì chán vì trời mưa..mặc áo mưa nhưng vẫn ướt hết cả giầy và quần..hichic..
    Chiều về nhà, trời tạnh,,gió lành lạnh..thích cái cảm giác gió lùa qua kẽ tóc..vui vui..nhưng lại thấy hơi lonely 1 tẹo..
    Mùa này có ai ngồi trước để mình cho tay vào túi áo thì thật thích..hihi..

  10. lephuongtv2

    lephuongtv2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    hình như mình đang béo lên một cách trầm trọng . Ai cũng bảo mình béo hơn so với ngày xưa...cách 3 tháng . huhuhuhu

Chia sẻ trang này