1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi in_blue, 05/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bapchienbo

    bapchienbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Viết cho cuối ngày
    nhanh nhanh k có sang ngày mới
    Sáng dậy, tròn mắt nhìn đồng hồ 7h Thế này thì nghỉ thôi, đến lớp cắt bài giảng của cô thì ngại lắm lắm Nghỉ thế là ngủ, ngủ rồi, ngủ tiếp, ngủ bù, sợ j k ngủ Ngoài trời mưa vẫn thổn thức, mưa kệ mưa, mình đã quyết định nghỉ rồi cơ mà Rồi đc tin là lớp học đc 2 tiết rồi về, k điểm danh, cả bọn ướt như chuột lột lóc cóc về thương thật Nhưng nghe 2 cái tin đầu sướng đê mê
    1 ngày tẻ nhạt và buồn chán Tại ai, tại mưa chăng, 1 phần Con ngta dễ sa ngã trước những cơn mưa Mưa, cuốn phăng mọi dự định, cuốn ta vào giấc ngủ triền miên Sao mưa tài ghê. Ta k thẳng nổi cơn mưa và ta cũng chẳng thẳng nổi bản thân ta nữa.
  2. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Hôm nay mình cảm thấy thê nào nhỉ, chẳng thế nào cả, cứ như mây trông lững thững, chẳng có phương hướng gì cả, ừ thì dưới đó cuộc sống vẫn đang diễn ra, tấp nập, ồn ào, bon chen, ừ thì vẫn biết mình đã trải qua cả một vòng đời của một đám mây, mây tụ, mưa, chảy trôi theo những dòng nước, đổ ra sông, trôi ra biển, lúc sạch trong, lúc vẩn đục, loanh quanh rồi lại bốc hơi, lại tụ thành mây. Trôi lững thững thế này liệu được bao lâu, bao giờ sẽ lại mưa xuống, bao giờ sẽ lại bị cuốn đi, đi đâu, về đâu. Đôi khi tự hỏi mình, mục đích sống là gì, liệu mình có thực sự sẽ tìm được điểm dừng, có tìm được hạnh phúc không?
    Cứ nghĩ tới những ngày đã qua, những ngày sắp tới, nước mắt chỉ trực trào ra, một dấu ? lửng lơ và một dấu . nặng trĩu.
  3. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mi?nh ca?m thấy nga?y mai sef lắm việc đây
  4. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    nhiều cảm xúc, muốn nói thật nhiều, nhưng có lẽ không thể... mình sẽ giữ im lặng... cái j cần đến sẽ đến, phải không?
    Ở nhà, mẹ lại ốm rồi... cứ miên man trong những lo lắng k muốn chia sẻ cùng ai,
  5. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Đúng, cái gi? pha?i đến sef đến.
    Nếu muốn chia se? cứ chia se? ra chip a?, sef vơi đi nôfi buô?n.
    Chăm sóc mẹ nhé, chúc mẹ sớm kho?i bệnh
  6. huulong2006

    huulong2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    sáng thứ 7 vẫn phải đi làm buồn, chán, ôi mệt mỏi
  7. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    bồn chồn, khó tả... mong ngóng 1 cái gì đó, chưa hiểu là gì, sao dạo này cảm xúc rất linh tinh... khó hiểu thật
  8. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    bây giờ là buồn kinh khủng..chả vì 1 lý do cụ thể nào cả..chỉ tự nhiên cảm thấy buồn kinh khủng
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Mệt mỏi với bản thân, cần làm gì đó mới mình hơn, cần 1 ai đó để nói chuyện.
    Bye chính mình đi nào
  10. laughth

    laughth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    MOT NGAY DI XE BUSMET MOI, CHAC DEM NAM MO THAY MINH NGU TREN XE BUS

Chia sẻ trang này