1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi in_blue, 05/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    ghét cái cảm giác hiểu lầm vì cái ko đáng có. và cũng ko phải thế.
  2. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0

    Vui vui..tự nhiên sáng đang ngủ thì nhận được tin nhắn : Bạn đã nhận được số tiền là 6960 đ, chả hiểu gì ...hihi...Thỉnh thoảng mobi lại có kiểu tặng tiền như thế..

  3. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    chuyện của mình thì chẳng ra đâu vào đâu, còn của bạn thân thì chẳng biết động viên thế nào, một mớ hỗn độn ....
  4. canhsim

    canhsim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đang chờ đợi.....
  5. wminred

    wminred Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thức dậy sao buồn thế ko biết, chỉ mong có ai đó để mượn đỡ bờ vai khóc cho đã, thế nhưng...................
    Buồn
  6. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Sáng thức giấc với cuộc điện thoại của em . Mình thấy vui hơn vì hôm qua cứ nghĩ có người chẳng thèm nghe máy của người ta nữa rồi .
    Cái lạnh và khúc giao mùa làm mình đổ gục danh hiệu 4 năm liên tiếp không cảm cúm , ốm đau bệnh tật . Nhưng ma lạnh thế này em sẽ rát họng và ho mất thôi .
    Hôm nay vui vẻ lên chứ !?
  7. Lily792003

    Lily792003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    3
    Mệt lắm í!
  8. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Buồn mệt và thấy trống vắng quá !!!
  9. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi kô vào Y!m tòan dạo web chơi cũng chẵng muốn vào đó , để làm gì, chat hả , nhãm , trên mạng thì cũng là ảo và mình cũng kô muốn thấy ai đó.
    Cũng kô thèm vào blog của bất kì ai mà mình quen, chỉ là đã kô muốn biết gì hết vì vậy tâm lý cũng ổn định hơn .
    Hum qua lại có thêm 1 ng < tuổi hơn .... tại sao lại gặp tòan phi công vì thế mà mình mới bị ế bởi vì mình kô thích lấy ng < tuổi về nhà sẽ bị nó ăn hiếp , vả lại kô thể y nổi tâm hồn chai sạn nhưng mà mình bị sốc đừng có cưa mình nữa, bỏ cuộc đi.
    Nghĩ lại độc thân vẫn tốt hơn, đừng đau buồn vì ng ta cười mình
    đừng tìm kiếm nữa, suốt đời vẫn gặp phi công , còn gặp ng lớn tuổi hơn thì ko đứng đắn giả dụ như ông Nam thấy gì kô đểu thật ...cái số cô độc kô ai giúp đỡ và chia sẽ, kô ai cứu mình đâu kể cả bà con dòng họ cho nên phải tự mình cứu mình .
    Tuần trước thấy gì kô? 3 người, 2 người ...7, 1 người...6
    thằng Hải 6, ...
    Quên đó đi, cũng như chuyện mua nhà, mình chọn lâu lắm tưởng rằng nhưng rốt cuộc thì lại mua cái này but trong rủi có may cũng giống như con người luôn tìm kiếm những thứ xa , ở tận đâu nhưng rốt cuộc nó ở ngay bên mình , quyết định lâu nhưng lại làm trong phút chốc.
    Có những chuyện kô thể ngờ trước, cái gì là của mình thì sẽ là của mình.
  10. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Ốm rùi
    Cảm Cúm
    Đau đầu
    Sụt sịt
    Khó chịu
    Buồn ngủ

Chia sẻ trang này