1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi in_blue, 05/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Nhận được kết quả trúg tuyển mà sao chnwgr vui chút nào ....
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    tớ đang chờ....cũng mong đc như ấy thôi
  3. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    .......................................................................
  4. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    oải
  5. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa ở nhà thằng bạn trong nhóm về, nó vẫn giao tiếp kém và mình thì nhiều khi vẫn rất thật, mình thấy mình ngốc, mình thấy buồn vì nó ko hiểu mình, nó nói những vấn đề linh tinh, đề cập đến nhiều thứ mà mình cảm thấy chạm đến lòng tự ái, mình thấy buồn, trống vắng, cuộc sống ơi, lần sau mình hứa mình sẽ làm hài lòng bản thân bằng sự giao tiếp khôn ngoan hơn. Thật chán, làm việc tiếp thôi. Việc nhiều.
  6. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Vậy là hết ! Chào em ! Mình không thuộc về nhau đâu . . .
  7. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hik mình biết ngay mà cứ gần một bữa là y như rằng hôm sau lại có kiểu đấy... rồi tâm trạng mình sẽ lại chênh vênh bất ổn và một chút rầu rĩ khiến cho mình cáu kỉnh bực mình Biết thế rồi mà vẫn cứ khó chịu hik đúng là.... Hãm
    Giá như có cái gì đó đủ to để đá mình ra khỏi mối quan hệ này, giá như có cái gì đó đủ vững chãi hơn gần như là một cú hích để mình thoát khỏi nó mà ko phải lăn tăn hay tiếc nuối cái gì cả....
    Cứ thế này suốt buồn vui lẫn lộn đến thần kinh vào gia lâm mà mua đất ở thôi
    Đùa lại cãi nhau rồi chán và mệt mỏi kinh khủng

    Được meobongdv sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 08/11/2007
  8. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Hơi mệt nhưng vẫn tỉnh táo chán, mặc dù đếm qua cố gắng làm xong việc, hơn 6h sáng kết thúc chui vào chăn, may hum nay đc ở nhà lên ngủ gần 11h mới chịu dậy.
    Dậy muộn ko gặp 1 ai trong nhà, trưa nay lại ko ai về. Lại vẫn điệp khúc ở nhà 1 mình, hết làm việc cần làm thì nghe nhạc mà chán nhìu khi chỉ là ngồi đọc những dòng tâm sự và cũng còn đang giang giở 1 câu chuyện bùn .....
    Tự nhiên lại thấy nhớ ông lão , ừa , hình như 2 ngày nay ko liên lạc jì thì fải, ko bít ông lão đang làm jì ??? Đã kết thúc lớp huấn luyện mới này chưa ??? Mong sao ông lão chú ý đến sức khoẻ là đc, đừng để bị cảm và đừng có bùn ngồi uống rượu 1 mình nhen !!!!
  9. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    mệt thôi rồi
  10. beangago

    beangago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá vì vừa bị không được hiển thị bài bên Box Thảo luận. Mà mình có nói gì sai đâu nhỉ!
    Chỉ nói là cô bé bị đánh đập đấy mà báo công An sớm có khi bị VC đó thịt cho vào làm phở rồi ý chứ.
    Buồn nhỉ! mỗi thế mà bị ko dc hiển thị====> tức

Chia sẻ trang này