1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi in_blue, 05/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong88

    huong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    xui ==> chán
  2. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hà hà viết được rồi may quá đang sì trét
    Sự thật là deck tin ai cả.... lòng tin giờ giảm sút trầm trọng chẹp cứ thế này mãi thì thật là....
    Nghe nhiều cũng chông chênh nhưng mà cũng chả sao sớm hay muộn điều đó chả xảy ra hơi đâu mà nghĩ cố mà nuốt nó vào trong cho nó lành
    Muốn đi đâu đó chả ai biết mình một thời gian thật dài để suy nghĩ lại mọi thứ cứ loanh quanh ở đây rồi thì lại bị ám ảnh... rồi lại chả thoát ra được.... Điên mất thôi giời ạh

  3. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hum nay chán, chẳng có việc jì để làm.
  4. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ko cảm thấy gì, dạo này toàn thế
  5. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Không ăn năn, không một chút hối tiếc, mình đã sống vì những người xung quanh rôì. Giờ là lúc mình phải sống cho chính mình.
    Dẫu 1 lúc nào đó có buồn, có day dứt, thì mình biết mình đã cố gắng vượt qua. Kệ, mình đã cố gắng, còn cuộc đời trả lời cho mình thế nào, mình chả cần quan tâm. Chỉ cần biết 1 điều, mình đã cố gắng.
    Hu hu, buồn lắm rồi. Kẻ nào ở bên cạnh ta đây, kẻ nào can ngăn ta nhậu nhẹt, bia rượu đây. Kẻ nào lo lắng cho ta thực lòng đây
  6. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác lẫn lộn: lo lắng, căng thẳng, tự hào, tự tin, và cả tự ti. Sống với một mớ cảm xúc thế này đầu óc tớ chỉ muốn nổ tung ra thôi.
    Không thể hét to vì giờ đang là nửa đêm.
    Không thể buôn với ai vì đang cài lại Win
    Không thể nói chuyện được với người yêu vì đang giận "hắn"
    Không thể khóc vì cảm xúc đã chai sạn --> con người gan lỳ.
    Còn mỗi một cách là lên đây nói huyên thuyên, cảm giác có ao đó đọc được tâm sự của mình cũng thật thú vị.
    Dù họ có hiểu hay ko, hay dù là chẳng có ai đọc đi nữa, vẫn thấy khá hơn.
    Mai, à không phải, sáng sớm mai sẽ bắt đầu một ngày mới. Còn bây giờ thì cứ ngồi đấy mà cài nốt cái utility software đã.
  7. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn, một đêm buồn, chán thật. Dạo này chẳng muốn làm gì, lang thang nghĩ về quãng đời đã qua thấy thất vọng nặng nề, nghĩ về tương lại sao nó mù mịt tăm tối.
    Đêm nay chẳng biết làm gì, bạn bè đều bận cả, chỉ có mỗi mình một góc nâng ly rượu, cạn một mình
  8. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thấy thiếu ngủ
  9. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Tuy chưa vượt nạn nhưng le lói hy vọng rồi
  10. autosaver

    autosaver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Đang có cảm giác lo lấng, nhiều việc chưa giải quyết quá

Chia sẻ trang này