1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi in_blue, 05/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    GHETSTTTTTTTTTTTTTT
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Xong, thế là xong, bị giận rùi.
  3. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Làm một việc mà không hiểu tại sao lại làm
    Làm xong rồi lại tự ân hận
    Làm xong rồi lại hối hận
    Làm xong rồi lại trống rỗng
    Làm xong rồi lại đau đớn
    Làm xong rồi lại .....
    Tại sao lại thế....
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay vẫn như những hôm trước của tuần trước , lượn lờ cá cảnh lung tung và chưa bắt tay vào làm gì cả . Sướng
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Em không thể khiến cho anh được cảm thấy tự hào về em. Em đau lòng kinh khủng, anh biết ko?
    Mình xa nhau 1 thời gian. Em hứa sẽ tìm anh sớm nhất em có thể. Nếu khi đó anh đã có ai khác rồi thì em sẽ đứng lặng nhìn hạnh phúc của anh. Còn nếu khi đó anh vẫn còn cần em, muốn em, thì mình sẽ lại là của nhau. Em hứa đấy.
    Và khi đấy chắc anh sẽ được tự hào hơn khi đi bên em.
  6. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình giờ cao ghê, kô biết tầng 3 hay 4 rồi ý nhảy? Sao Mod lại để dân tình đập hết cầu thang thế, bi giờ em xuống tầng dưới như thế nào đây?
    Bất công quá.!
  7. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    ức chế vãi... ghét nhất đứa nào ăn cắp vặt... đây là lần thứ 3 mình bị mất đồ rồi đấy... t mà biết đứa nào, t làm um nên đừng hòng còn mặt mũi mà ở cái nhà này nữa
  8. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    ừ, sẽ để gió cuốn em đi thật xa...xa đến nỗi không còn nhớ đến 307...sẽ như thế anh nhỉ !
  9. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Ốm mất rô?i
  10. mainlink

    mainlink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chết thật mình buồn mất phương hướng rồi hay sao đó. Tại sao 1 chuyện nhỏ mà mình tự biến nó thành to vậy nhỉ. Đang suy nghĩ nhiều quá.

Chia sẻ trang này