1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi in_blue, 05/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Buô?n, chán, mệt, ốm, ko gi? chán hơn nưfa....
    Freeze....
  2. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    TAN NÁT
    OÀ VỠ
    ĐAU ĐỚN

    Hôm nay là một ngày thật tệ tệ về đủ thứ cứ cố gắng tỏ ra cười nói hồn nhiên nhí nhảnh mà lòng thì trĩu nặng.... Nhưng không sao em sẽ bước tiếp vững vàng hơn....
    Nhóc àh! Chị không biết em có chuyện gì nhưng cố lên nhé trước mắt còn quá nhiều việc để làm hiểu ko
  3. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    khó xử ...
    biết làm như vậy là đúng...
    Nhuwng.....
    Cuộc sống không phải tất cả đều màu hồng.
  4. mainlink

    mainlink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi mình mới có cái cảm giác này. Thật sự buồn. Mọi thứ. Có lẽ cái tháng này là cái tháng đen đủi nhất của mình thì phải. Làm sao thoát ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu đây.
  5. ayceh2

    ayceh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    sắp sinh nhật rồi anh rồi em, cũng là đầy năm cho cái ví em tặng anh đấy, giờ anh mới vác ra dùng nên nó mới toe à... mọi chuyện vẫn cứ như ngày hôm qua ý... mói như cái ví ở sau ....mông anh .... đi bộ đội ngoan nào.
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Cảm thấy thèm cafe kinh khủng. Tự dưng định đi xa xa.
    Anh sang, lại khổ cho anh rồi. Nhưng quả thật mình cứ mừng mừng thế nào ý, khi anh có người để ý. Mình chưa nhìn thấy mặt, nhưng nếu người nhắn cho anh những dòng như thế, thì cũng có thể chăm sóc anh cẩn thận. Chỉ muốn anh đỡ lông bông đi. Yêu đi cho đỡ hâm ^^.
    Chả bù cho mình, yêu vào ko phải hâm mà thành thằng điên. Mấy hôm định thu xếp công việc rồi tổ chức cho Phòng mình nhậu nhẹt rồi kara 1 bữa vì có quá nhiều tâm sự rồi, nhưng sếp dường như có tai trong, toàn họp với hành, chẳng đi đâu được.
    Chuyện lớp mình... Cứ thử nghĩ khi mình out thì sao nhỉ. Mình sẽ giữ được nhiệt của lớp đến bao giờ ? Hi vọng không bao giờ mình từ bỏ lớp.
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay là một ngày đặc biệt!
  8. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0

    Thèmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ...
    quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  9. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    thất vọng
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0

    Như vậy mùa thu đã qua đi những chiếc lá cuối cùng đã rụng , trời đã se se lạnh , ngọn gió hanh hao cứ đong đưa làm mệt nhoài những tâm hồn yếu đuối ..Mùa đông về , chút lành lạnh đáng yêu rủ rê ta thưởng thức sự ấm nồng của trái tim đang hôi hổi nóng...
    Sài gòn ơi ! những ngày này trời xam xám - Ảnh hưởng của "chim én " cơn bão số 7 hay của những vương vấn mùa đông ? Từ hôm qua đến giờ Sài gòn không có một giọt nắng , từng cơn gió lay lay ...thích thật ..thế là Saigo2n cũng biết lạnh đấy !!! để cho các cô gái Sài Gòn được khoác thêm chiếc áo len mõng dịu dàng xuống phố .
    Sáng nay trời lại lạnh , ngồi uống cafe cùng lũ bạn ở nhà hàng sân vườn Lan Anh - so cả đôi vai vì những trận gió làm rung và chao nghiêng từng chiếc lá sake phủ xuống mặt bàn .Áp thật nhẹ đôi má vào ly ca fe nóng lại thảng thốt ! Giáng Sinh đang về đấy mà ....Quán ca fe sáng thứ sau sao đông thế ! sân vườn rợp bóng cây , những tán lá xỏe rộng ra ôm từng chiếc bàn nghe lãng mạn lạ ...đút cả hai tay vào chiếc áo khoác ..hích cái mũi để ngửi mùi ca fe đang dậy , nhìn vào mặt bạn bè và cười thật sảng khoái ....Ừ ai cũng lớn hết rồi , cũng thành đạt hết rồi..nhưng những giây phút thế này hiếm hoi quá...trong buổi sáng thứ sáu ...
    Hôm nay hạnh phúc lạ ! có phải hạnh phúc điều quá giản dị không nhỉ ? chỉ cần thât vui , thật cởi mở ..ta sẽ đón nhận rất nhiều sự thay đổi xung quanh ..
    Trở về văn phòng giũa dòng xe náo nhiệt ..bật cười vì câu hỏi của Paul - Tại sao đường phố Saigon lúc nào cũng đông dù là 9, 10 giờ sáng ? Cái giờ mà mọi người đã phải vào công việc, vào lớp học ..? Saigon là vậy năng động và quá nhiều người , chật chội như chiếc áo mới vừa mặc đã không thể vừa vặn nữa ...có phải thế không ?
    Hôm nay là thế ! giờ mình lại trở về công việc đây - Quyết định các báo cáo về tài chính phải duoc kiểm tra và gửi đi trong hôm nay vậy !!! không delay nữa ....

Chia sẻ trang này