1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi in_blue, 05/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Người SAIGON cũng lãng mạn ghê.
  2. auduongdochanh

    auduongdochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu vì tiền
  3. Apophis

    Apophis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hôm nay cô đơn và ảm đạm, cảm thhấy tất cả mọi thứ như đanng rời bỏ mình
  4. mit_sc

    mit_sc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Ngủ trưa hay bị mộng mị thế ko biết! Nhất là với cái thể trạng yếu như thế này nữa chứ
    Chẳng hiểu sao đau bụng kinh khủng, nằm mê man cả trưa. Và kết thúc là 1 giấc mơ mà thức dậy rồi vẫn òa khóc nức nở.
    Chỉ là 1 chuyện nhỏ xảy ra trong gia đình, nhưng vì bị chính những người mình thương yêu nhất, những người quan trọng nhất với mình hiểu lầm. Cảm giác thật là khó chịu, trong giấc mơ đã khóc đến nghẹn lời, vậy mà tỉnh dậy rồi, biết là mơ rồi, vẫn òa lên khóc ngon lành.
    Sợ!
  5. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    chẹp nản BẠN gì mà thế
    BÈ thì có khốn nạn
  6. Oldboy79

    Oldboy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mùa săn mới bắt đầu và kế hoạch 3 năm lần 1.
  7. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Yên tĩnh, làm ở công ty chắc 1, 2h sáng gì đấy rồi về, cũng mệt
  8. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết hôm nay mình cảm thấy thế nào nữa? Mình vẫn chưa hiểu nhiều về người yêu mình, những gì mình nói ra nhằm chia sẻ nhưng rất lo sẽ phản tác dụng. Mình cũng ko hẳn là một người ruột để ngoài da, nhưng lắm lúc rất lo sẽ là như thế. ÔI CUỘC SỐNG THẬT PHỨC TẠP. Sống để được yêu, yêu để sống. Nhiều lúc sống là chính mình cũng thấy băn khoăn.
    Còn bao nhiêu điều ngổn ngang phía trước, toàn là vấn đề cơm áo gạo tiền, đúng là khi vật chất ko đầy đủ thì lãng mạn cũng bay biến đâu hết, chán thật
  9. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Chơi vơi!
    Vui buồn lẫn lộn! Vui vì có cái cây lô hội mới để chăm sóc da mặt và tóc do chính tay anh trồng! Buồn vì những cái gì tưởng là quý giá dường như đang cũ theo tháng năm!
    Chới với!
    Rồi sẽ đi đến đâu nhỉ, cứ rong ruổi nhau thế này???
  10. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    CỰC KỲ TỆ HAI @%^%&^&**&(gf dgwtr*&*(^@%@%
    thất vọng, nản :-<

Chia sẻ trang này