1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi in_blue, 05/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motminhhn

    motminhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có vẻ thoải mái hơn hôm qua! Không phải thời gian đã làm lành vết thương mà có lẽ là do đã nói được vài câu! Vậy thì có phải do mình đã nghĩ quá nhiều mà không chịu được đâu! Giống như là mình tự do thoải mái quen rồi, giờ có cảm giác bị bó buộc, bị kiểm soát, phải kiểm soát chính mình vì ai đó nên thấy khó chịu, thấy muốn nhất định phải dứt ra, phá tung cái ***g vàng mình bị nhét vào ấy! Nhưng xét cho cùng thì cũng không nên hối hận, vì mình chưa từng hối hận mà, và thực tế là cũng không nên hối hận! Trước sau gì thì cũng đến lúc kết thúc như thế! Kết thúc bây giờ có vẻ hơi bất ngờ, nhưng có lẽ tình bạn sẽ không mất đi! Còn hơn đến lúc biết quá rõ về nhau rồi mà phải kết thúc thì sẽ thực sự khó khăn! Để hết tuần sau rồi tính!!! Vui làm sao được, mệt, nhưng là người mệt, chứ tâm trạng thì không còn mất cảm giác nữa rồi!
  2. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    1 ngày lạnh và có nắng
    nghỉ học ôn thi.....vui ...buồn
  3. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    1 ngày lạnh....và có nắng
    nghỉ học ôn thi.....mệt và nản
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mở mắt dậy..., thấy cảm giác như vừa thoát khỏi một cái gì đó rất nặng nề đè lên cuộc đời mình mấy ngày qua.... Wowwwwwww... relax.. take it easy!
  5. fangfangneu

    fangfangneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cuống quýt với một đống việc phải làm nhưng vẫn bon chen vào đây một lát. . có vẻ khá hơn thì phải!
  6. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay đau lưng kinh khủng , chết vì dại và nghịch ngợm .
  7. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy ngày trôi đi quá nhanh vì bao nhiêu là việc phải làm, cuối tháng mà. hic, đã 6h kém 15 rồi à, hic, nhanh thía. thôi đi về vậy, nhiều việc quá mức,
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài như bất tận.. khi thiếu anh...
    Đau quá. Ho quá. Ốm quá. Lạnh quá. Buồn quá. Biết phải làm sao?
  9. peo189

    peo189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    hn e rất là mệt,có bao nhiu việc phải làm,mai lại có bài kiểm tra,huhu
  10. Muahoaxoan

    Muahoaxoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đi học như chạy xô,về nhà ôm đống bài tập...mệt mỏi và buồn chán!
    Được Muahoaxoan sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 29/11/2007

Chia sẻ trang này