1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi in_blue, 05/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Thức dậy! Đạp tung chăn thật mạnh mẽ và rồi co ro vì rét.
    Mùa đông Hà Nội khắc nghiệt hơn với những ai cô đơn.
  2. cathymoonn

    cathymoonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    đúng zậy....ước jì người ấy vẫn ở bên cạnh mình....cố gắng lên
  3. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay thật vui, bán được nhiều hàng
  4. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    đúng zậy....ước jì người ấy vẫn ở bên cạnh mình....cố gắng lên
    [/quote]
    Uh! Nhưng tất cả đã hết rồi. Và mùa đông đã đến.
  5. Muahoaxoan

    Muahoaxoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ..vui hơn ngày hôm qua một ít,bớt nghĩ đi một ít,vì ngày thi sắp đến rồi.he he
    http://360.yahoo.com/my_profile-o4Ps7UY8bqdbN7swEiNsnK8pTeLoJv4-;_ylt=AvsRklWLQ2MAI0pU45kl6vm0AOJ3?cq=1
  6. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Mai sinh nhật....
    Buông tay
  7. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    Được pumpy sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 30/11/2007
  8. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Nhận được điện thoại người thân , hiểu được những ý , những gì họ muốn nhắn gửi ?
    Nghĩ nhất thiết mình phải như vậy không ? Thật khó hiểu .
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nhớ những giây phút bên anh, nhớ những phút yêu đương vội vàng, những những ái ân, nhớ những lời yêu thương, nhớ .. nhớ .. nhớ ..
    Nếu ngay bây giờ được nằm trong vòng tay anh, chắc em đánh đổi tất cả để ngay bây giờ - giây phút em đang yếu lòng...
    Em nhớ anh!
  10. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Vui......dù chỉ mới quen mấy tháng
    ngắn ngủi.........nhưng cảm giác tự tin và thoải mái hơn tr''c nhìu ......rất nhìu

Chia sẻ trang này