1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi in_blue, 05/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuytien85

    thuytien85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Ngại ngùng và lúng túng khi tham gia vào diễn đàn. Chưa bao giờ mình tham gia trước đó cả, nhưng người con trai ấy bảo diễn đàn có lắm điều hay, có nhiều thứ để học hỏi và có lẽ hợp với mình.
    Mình không tin lắm nhưng cũng muốn thử...
  2. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
  3. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này thật đau khổ khi yêu đơn phương mà ko được đáp lại, nhưng khổ hơn nhiều khi yêu mà ko thể nói ra.
    Nói ra đi bác, dù gì cũng hãy cho chính mình và người ấy 1 cơ hội chứ, biết đâu người ta cũng đang chờ bác tỏ tình thì sao.
    Hnay mình vui vui mọi người ạ
  4. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    mai t7, ngay kia CN thế là hết 1 tuần......nhanh quá là nhanh ấy. Nhanh chóng mặt. Đi làm rùi bận túi bụi, nhớ anh đến nỗi chẳng có thời gian để nhớ luôn. Cn sẽ đi cánh đồng hoa cải với anh. Anhơi, anh chuẩn bị xoong to chưaaaa
    anh thật "mặn" ấy. làm em cười suốt thôi
  5. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Gặp được bạn hiền sau 7 năm xa cách, có quá nhiều điều để nói. Bạn và tôi, chúng ta ở hai đầu đất nước. Bạn thành đạt, tôi cũng hài lòng với bản thân. Tự dưng những cảm xúc cũ lại tràn về.
    Yêu những người bạn, dù lâu ngày không gặp, dù những lúc khó khăn chúng ta không ở bên nhau, nhưng gặp lại nhau, ngồi với nhau, uống với nhau chén rượu, thế đã là đáng quý lắm rồi.
    Vẫn còn nhớ những kỷ niệm xưa, khi tôi say rượu ngã xe, chính bạn là người đèo tôi lên bệnh viện, nhờ bác sỹ khâu vá, rửa vết thương cho tôi. Nhớ quá những ngày ấy, bạn đã bên tôi khi tôi khó khăn, hoạn nạn. Vừa đây gặp lại bạn, tất cả kỷ niệm như vừa mới qua. Cảm ơn bạn nhiều lắm, từ tận đáy lòng, thành thật cảm ơn bạn!
    Chúc bạn tiếp tục thành công. Còn tôi sẽ cố gắng. Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ có được gia đình hạnh phúc như bạn. Thanks for all!
  6. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Tao cảm ơn chúgn mày vì đã k để tao phải gục ngã .
    Dù k phải lễ "Thanks giving" nhưgn tao muốn nói rằgn với tao chúgn mày là ân nhân !
  7. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    vừa lạnh vừa buồn
    Ngồi spam một mình cho đỡ chán
  8. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Chưa kho?i ốm dc nhiêu, mệt
  9. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Khá ổn
  10. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần ở nhà chán quá ,đi đâu bây giờ nhỉ ?

Chia sẻ trang này