1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi in_blue, 05/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Lang thang phố, gặp lại bạn Đức sau bao năm không gặp và ngồi cafe. Híc một ngày cuối tuần.
  2. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    I love asp,
    i hate asp
    i hận ASP
    I WANT TO KILL ASP
    Kô có gì khác ngoài ASP.
  3. Nh0cNg0c

    Nh0cNg0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Buồn + ghét + yêu+ nhớ một người. Chẳng hiểu nỗi mình đang nghĩ gì nữa Ước gì chị ở bên em giờ này!
  4. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Vừa vui vừa có chút thất vọng. Vui vì mình đã có 1 ngày đi chơi cực kì thoải mái và thư giãn. Thất vọng vì mình đã hiểu thêm về 1 con người, buồn 1 chút nhưng ko sao, đó chỉ là chuyện nhỏ, quên đi mọi chuyện và vui vẻ như mọi khi, đó mới là chính mình
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người cứ nghĩ mình hay nói đùa, sự thật là sự thật, chẳng lẽ nó khó tin đến vậy sao!? Mình bảo thứ 7 mình ko đi chơi, mình hiện tại single, họ nhất quyết ko tin, họ cho là mình nói đùa . Mình bảo mình đi làm, họ lại cứ nghĩ mình vẫn đi học, bảo 25 rùi mà họ cứ thắc mắc làm gì đến tuổi đó, họ ko tin. Thật là bùn cười, họ cứ nghĩ rằng mình ko bao giờ có ngày thứ7, CN ở nhà một mình thế này . Sự thật đôi khi khó tin vậy sao
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Hôm nay anh vui, vẫn vì lý do như mọi lần, anh được ở cạnh em
  7. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Lại bị so^''c
    Được laolao sửa chữa / chuyển vào 02:55 ngày 02/12/2007
  8. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chán , muốn đi chơi quá ...........
  9. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là gặp......là nói chuyện 1 vài câu.....là có thể cười thế mà lại buồn kinh khủng
    ko hiểu tại sao......ko ổn
    rõ ràng là chẳng có chuyện j`......tâm trạng lại vô cùng thoải mái
    liệu có fai là thật sự có tình cảm hay chỉ là thoáng qua 1 cảm xúc bất chợt mà thôi
  10. tinycat12

    tinycat12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nghe bài hát này một mình, lại thấy buồn, trong lòng như có gì đè nặng, và cứ thế nước mắt chảy dài.
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/02/05F60303/
    Nghĩ về cha
    (Nguyễn Nhất Huy)
    Đường phố quen con về
    Chiều nắng tắt thành phố đang sang mùa đông
    Cha ngồi bên mái hiên
    Một manh áo đơn sơ cùng năm tháng
    Nhìn dáng cha hao gầy
    Một mái tóc giờ đã phai theo thời gian
    Cho đời con lớn khôn
    Rồi hôm nay chợt nghe mùa đông đến
    Ngày nào đó lúc con thơ gọi tiếng cha
    Cuộc đời ngỡ sẽ trôi theo ngàn gấm hoa
    Rồi bão tố rớt trên vai, đời dài bao gian khó
    Mồ hôi cha ướt đẫm lối con qua
    Từng ngày tháng sống gian nan mà thiết tha
    Cuộc đời đã biết tên con vì có cha
    Từng ngày tháng vẫn gian nan
    Đời sờn bao vai áo
    Tình cha lớn lao hơn ngọn núi cao.
    Everything would be fine, even when it is not really alright.
    Được tinycat12 sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 02/12/2007

Chia sẻ trang này