1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi in_blue, 05/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mashimaru_vnn

    mashimaru_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh, nhớ điên người nhưng hình như mình còn lo cho 1 người khác, thấy họ đang có chuyện gì đó, lâu rồi, mình kệ, mình rất muốn hỏi thăm, làm thế nào nhỉ???
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    lại là cảm giác bức bối
    im lặng nhìn nick anh sáng, rồi chờ đến lúc nó off
    em mong chờ điều j??? Bc tới hay chỉ đc đến vậy thôi???
  3. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Phiền phức & màu mè quá..Cũng nhận đc nhiu đó thôi chứ nhiều hơn jì đâu..Kg fải vì thích thì cóc cần nhá
  4. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    quà mẶt, 'Ắn cà? con gài chù? 'Ặng cươ?i với mì?nh mà? mì?nh cùfng chf?ng cò?n tĂm trì chù ỳ nưfa, mẶt 'Ắn nĂfi chà? muẮn nghìf gì? 'Ắn chuyẶn khàc ngoà?i viẶc muẮn vĂ? nhà? 'Ă? ngù?. Giơ? khò?e rù?i cùfng tiĂc, con gài xinh chứ ko phà?i bì?nh thươ?ng. Hi hi, nẮu khi 'ò mì?nh cùfng cươ?i lài thì? biẮt 'Ău quen thĂm 1 ngươ?i
    Đi ngù? thĂi, mẶt quà.
  5. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi gặp lại, sau có 10 ngày, nhỉ? Sao khác quá vậy! Thấy đau lòng quá! Thấy mình thật dã man! Cả ngày hôm nay chỉ nhìn thấy mỗi gương mặt ấy, già và xí khủng khiếp! Mình đúng là đáng bị đày xuống địa ngục! Nhưng vẫn phải thế thôi, làm sao khác được! Hãy đứng thẳng, chúng ta sẽ đi chung trên một con đường, đại ca sẽ theo từng bước chân của gà nhưng nếu gà ngả nghiêng là đại ca sẽ chạy đi chỗ khác, nhất định thế! Chỉ là không nắm tay nhau nữa thôi, sao phải đày đoạ mình thế??? Không phải chứ!
  6. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    =)) =)) =)) ngày hôm nay của tớ sẽ vẫn là 1 ngày bình lặng như mọi ngày nếu không gặp ấy cảm ơn vì làm tớ shock + cười toe toét
  7. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    một ngày bình yên và dễ chịu
  8. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Chả có j` để làm.....ôn thi mà cứ như ko.....chờ đợi và chờ đợi
  9. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi
  10. november_rain_socry

    november_rain_socry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Người có biết ta cảm thấy mình đã đánh mất đi điều gì không?
    Sự hiện diện của người đã đem lại cho ta nụ cười nhẹ nhàng, một bàn tay rất ấm, và bờ vai gần gũi. Người là của ta mà, Cỏ Mật, ngọt và dịu dàng. Ta yêu người biết mấy.
    Nhưng ta mất người rồi, bởi chính lòng kiêu ngạo ngu xuẩn của ta. Ta đánh mất người nhanh như lúc ta có được người. Ta không thể tha thứ nổi cho bản thân ta.
    Lòng ta giờ đây là một sự trĩu nặng. Ta chìm vào cơn huyên náo của cuộc tình ồn ã mà cũng chỉ thấy bóng người. Ta tự nhủ rằng người đó cần có ta, chỉ người đó cần ta trong cuộc đời này, nhưng than ôi, ta lại chỉ cần có mình người thôi Cỏ Mật.
    Ta chỉ muốn người là Cỏ Mật thôi, xin đừng làm cơn gió vô tình và kiêu ngạo ấy. Xin người, dẫu chỉ một lần, một lần thôi, hãy tiếc nuối cho những giọt nước mắt của ta. Chúng vô tội khi rơi.
    Thế rồi anh, chẳng thể nào hiểu nổi
    Cứ ra đi và chẳng chịu quay về
    Thế rồi chiều, chiều tím, thế rồi tôi,
    Tôi lặng lẽ buông rơi tôi... thế đó...

Chia sẻ trang này